Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi

L.T,  

Số tiền để ăn một bát mì không phải là quá lớn nhưng cách hành xử của ông bố này khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại một quá ăn nhỏ ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. 

Một người đàn ông họ Đinh dẫn theo con gái nhỏ khoảng 2 tuổi bước vào quán ăn và gọi một bát mì có giá 6 nhân dân tệ (tương đương khoảng 21.000 đồng). Tuy nhiên, khi ăn xong và đứng dậy thanh toán, người này nhận ra mình chỉ có 5 nhân dân tệ trong túi, thiếu 1 nhân dân tệ (3.500 đồng). Theo lẽ thường, người đàn ông này có thể để lại chứng minh thư, bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hoặc xin phép chủ quán về lấy tiền đem trả nhưng anh ta lại nghĩ ra cách "cắm lại" con gái 2 tuổi đến ngày hôm sau sẽ mang tiền trả. Là ngày hôm sau chứ không không phải 30 phút hay tiếng sau quay lại.

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 1.

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 2.

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 3.

Cô bé biết mình đã bị bố bỏ rơi nên khóc rất to và chạy theo bố ra cửa.

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 4.

Thay vì để lại chứng minh thư, bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hoặc xin phép chủ quán về lấy tiền đem trả, người đàn ông này lại nghĩ ra cách "cắm lại" con gái 2 tuổi đến ngày hôm sau sẽ mang tiền trả.

Người đàn ông nói với nhân viên thu nhân trong quán: "Tôi sẽ để con bé lại đây như một món cầm đồ. Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến để đón nó về".

Trong đoạn video do camera giám sát của quán ăn ghi lại, người đàn ông lao ra khỏi cửa bỏ mặc con gái nhỏ ở lại với một đám người lạ. Cô bé dường như ý thức được việc mình đã bị bố bỏ rơi nên khóc rất to và chạy theo bố ra cửa. Tuy nhiên, ông bố này 2 lần đẩy con quay lại mà không chút lưu luyến.

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 5.

Bé gái đứng một mình giữa quán khóc lóc sợ hãi.

Chủ quán ăn kể lại với phóng viên: "Chúng tôi phải đưa cô bé xuống bếp và đưa cháu chai sữa đậu nành để cháu nín khóc".

Đi ăn bát mì hết 20.000 đồng mà thiếu tiền, ông bố nảy ra ý nghĩ nhẫn tâm khiến con gái 2 tuổi khóc thét sợ hãi - Ảnh 6.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, ông chủ quán vẫn không thấy người cha quay lại đón con nên nghĩ rằng cô bé đã bị bỏ rơi và quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát. Vài giờ sau đó, người đàn ông lại xuất hiện và lên cơn thịnh nộ mắng mỏ chủ quán vì dám báo cảnh sát.

Nữ cảnh sát Huang Zhenyu thuộc đồn cảnh sát quận Thuận Đức cho biết: "Anh ta khăng khăng rằng anh ta không bỏ rơi con gái mình và chỉ muốn về nhà lấy ít tiền mặt. Anh ta còn bao biện rằng chiếc xe điện bị hết pin nên phải chờ sạc". 

(Nguồn: Daily mail)

NỔI BẬT TRANG CHỦ