Đi “bão” đêm mừng đội tuyển Việt Nam, 2 cô gái trẻ người chết, người nguy kịch
Trên đường về nhà sau khi đi “bão” đêm mừng đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt đi AFF Cup, 2 cô gái trẻ đã không làm chủ được tay lái khi tránh container rẽ phải khiến 1 người chết, 1 người ...
- Câu chuyện đầy cảm xúc phía sau hình ảnh NSƯT Chiều Xuân diện áo dài, vác cờ "đi bão" đang hot nhất MXH
- Cặp đôi hot nhất đêm qua bật mí nhiều chi tiết gây sốc gắn liền với những lần đi "bão" mừng đội tuyển Việt Nam
- Những khoảnh khắc đẹp nhất đêm không ngủ, dân tình đổ xô ra đường đi bão được chia sẻ rầm rộ
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 12/12 trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47F1-464.71 do 2 cô gái chở nhau, lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về Bình Dương.
Khi xe lưu thông đến ngã ba giao với cổng KCN Việt Hương thì lúc này, xe container mang BKS: 61C-286.30 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển chạy phía trước đang cho xe ôm cua rẽ phải.
Hiện trường vụ tai nạn.
Xe máy nằm gọn trên vỉa hè, hư hỏng nặng.
Băng rôn treo trên xe rơi tại hiện trường.
Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, xe máy vượt lên trước đầu xe container rồi lao lên vỉa hè khiến chị Vũ Thị Xuân (23 tuổi, quê Đắk Lắk ) chết tại chỗ. Cô gái đi cùng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại hiện trường, xe máy nằm gọn trên vỉa hè, hư hỏng phần đầu. Trên xe của 2 nạn nhân còn treo băng rôn cổ vũ.
Nhận tin báo, CSGT TX.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường.
Đến 4 giờ sáng, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Microsoft làm điều tệ nhất ngay thời điểm xấu nhất, đứng nhìn Apple dùng... rác để định đoạt cuộc chơi
Có những sai lầm kinh doanh đến từ việc chọn sai thời điểm. Có những sai lầm đến từ việc đánh giá sai đối thủ. Nhưng hiếm khi một công ty tập hợp đủ cả hai trong cùng một quyết định. Microsoft vừa làm điều đó.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa