Lộ ảnh báo chí smartphone "tự sướng" One M8 Eye của HTC
Mới đây, những hình ảnh báo chí đầu tiên về chiếc One M8 Eye thuộc dòng cao cấp đã chính thức xuất hiện.
Sau hàng loạt những thông tin về chiếc smartphone tự sướng sắp ra mắt của HTC là Desire Eye, thuộc phân khúc tầm trung tương tự như Lumia 730 của Microsoft hay Xperia C3 Dual của Sony. Mới đây, những hình ảnh báo chí đầu tiên về chiếc One M8 Eye thuộc dòng cao cấp đã chính thức xuất hiện.
Được biết, One M8 Eye sẽ có mã máy là HTC M8Ew và đã được đăng ký tại Trung tâm chứng nhận thiết bị viễn thông TENAA của Trung Quốc. Về thiết kế, HTC One M8 Eye sẽ sở hữu kích thước, đường nét, chất liệu vỏ nhôm tương tự như người tiền nhiệm One M8.

Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt giữa 2 mẫu sản phẩm này chính là chiếc camera kép 4 megapixel ở mặt sau sẽ được thay thế bởi camera cảm biến 13 megapixel. Ngoài ra, camera trước của thiết bị này cũng được cải tiến lên 5 megapixel nhằm đáp ứng nhu cầu "tự sướng" của các tín đồ công nghệ.

Quay trở lại với mã máy HTC M8Ew, ký tự "w" được cho là sẽ tượng trưng cho khả năng tương thích với mạng WCDMA tại Trung Quốc. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc chiếc One M8 Eye không có các phiên bản dành cho thị trường quốc tế.

Về mặt cấu hình, máy được đồn đoán sẽ trang bị màn hình 5 inch, vi xử lý lõi tứ của Qualcomm, xung nhịp 2,3 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Dự kiến, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của HTC sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 10 tới và hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của bộ đôi smartphone "tự sướng khủng" của hãng sản xuất Đài Loan ngay tại sự kiện này.

Tham khảo: Slashgear
>>Thêm thông tin về smartphone "tự sướng" của HTC với camera trước 13MP
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Laptop 8GB RAM sắp tràn ngập thị trường do cấu hình RAM cao ngày càng đắt đỏ
Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM đang buộc các hãng sản xuất laptop phải thay đổi chiến lược, khiến những mẫu máy chỉ trang bị 8GB RAM có nguy cơ trở thành lựa chọn phổ biến trong thời gian tới.
-
Bỏ gần 8 triệu mua máy làm sữa hạt này, lúc đầu xót ví nhưng càng dùng càng thấy hợp lý