Đi làm lò heo kiếm tiền lo cho cha mẹ và em gái, chàng trai 25 tuổi ngã vào nồi nước sôi bỏng nặng
ava XH
Muốn kiếm thêm ít tiền phụ giúp cha mẹ và lo cho em gái sắm Tết, chàng trai xin làm giao hàng cho vựa giết mổ heo nhưng mới được mấy ngày đã bị tai nạn bỏng rất nặng.
- Chồng và con gái bỏng rất nặng, người phụ nữ nuôi bệnh xuyên suốt Tết Nguyên Đán, đã mắc nợ gần 200 triệu đồng
- Sử dụng bình gas mini để ăn lẩu dịp Tết cần hết sức cẩn trọng để tránh tai nạn bỏng nặng
- Ba hút thuốc trong nhà, con gái 10 tuổi bỏng rất nặng vì nổ bình gas
- Thương tâm: Bình xăng cũ phát nổ trong đống rác, bé 28 tháng tuổi tử vong vì bỏng nặng
- Người trông trẻ chữa ho bằng phương pháp dân gian, bé 7 tháng tuổi bị bỏng nặng phải nhập viện
Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Tấn Phát (25 tuổi, quê Ninh Thuận). Kể từ ngày 29 Tết đến nay, Phát phải vật lộn với những cơn đau tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Một mình rời quê lên chăm con ở Sài Gòn, chú Nguyễn Huỳnh Anh Thuấn (45 tuổi, cha Phát) ngậm ngùi kể, sự việc xảy ra giữa lúc Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đã cận kề, khiến cuộc sống của gia đình đảo lộn.
Theo lời người cha, nhà nghèo nên từ nhỏ Phát đã đi làm phụ giúp gia đình. Lớn lên anh theo nghề cắt tóc.
Anh Nguyễn Tấn Phát (25 tuổi, quê Ninh Thuận).
Thời điểm gần Tết, thấy cha mẹ thiếu thốn quá, sau ca làm việc ban ngày chàng trai xin đi giao heo cho vựa giết mổ gia súc vào nửa đêm. Nhưng mới được mấy ngày đã xảy ra chuyện.
"Hôm đó nó vào lò chuẩn bị lấy heo đi giao thì một đứa bạn đi cạnh trợt chân té. Đứa bạn mới nắm tay nó kéo theo khiến 2 đứa cùng ngã vào nồi nước sôi bỏng nặng, nhưng con tôi bị nghiêm trọng hơn" - người cha kể.
Tai nạn đến với bệnh nhân vào 28 Tết.
Phát được đưa vào bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên trong ngày 29 Tết.
Bác sĩ khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam bệnh nhân bị bỏng nước sôi diện tích 62% độ 2 A,B, bỏng nặng vùng tứ chi. Sau thời gian điều trị, dùng kháng sinh, bù dịch tình hình có cải thiện. Tuy vậy bệnh nhân vẫn phải được theo dõi kỹ để xác định xem có phải phẫu thuật ghép da hay không.
Phát bỏng diện tích đến 62%.
Ít nhất 1 tháng nằm viện, bệnh nhân mới có thể nghĩ đến chuyện xuất viện.
Cha Phát chia sẻ, những ngày qua ông đã phải chạy vạy trong xóm để mượn số tiền gần 90 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí cho con.
Nặng nhất ở vùng tứ chi.
"Mọi người đều thương hoàn cảnh nhà tôi nên chỉ cho mượn tiền chứ không tính lãi, nhưng càng nằm lâu thì viện phí càng tăng cao quá. Tôi chỉ đi làm ruộng mướn, còn mẹ Phát giữ con cho người ta, tiền làm chỉ đủ ăn và lo cho em gái nó đang học lớp 12.
Mấy ngày nay vợ phải ở nhà lo thu xếp mọi chuyện nên không lên được. Từ Tết đến giờ, tôi chỉ ở Chợ Rẫy thôi, tới giờ thì người ta cho vào, hết giờ phải ra hành lang.
Giờ chỉ mong Phát sớm hết bệnh chứ cũng không biết sao nữa..." - ông Thuấn tâm sự.
Gia đình Phát hiện đã vay nợ gần 90 triệu đồng để lo viện phí cho con.
Được biết, Phát không có bảo hiểm y tế nên không được hỗ trợ tiền viện phí. Hiện bệnh nhân đang nằm ở phòng 6 của khoa Phỏng và đang rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhân Nguyễn Tấn Phát vui lòng liên hệ người cha theo số điện thoại: 0987051173
Xin chân thành cảm ơn!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
DeepSeek V4 ra mắt: giá rẻ bằng 1/8 GPT-5.5 nhưng hiệu năng vượt mặt Claude Sonnet 4.5, tiệm cận Opus 4.6
Với sự ra mắt của DeepSeek V4, các công cụ AI đang chứng kiến mức giảm giá mạnh mẽ trong khi hiệu năng và khả năng xử lý vẫn được cải thiện đáng kể.
-
Cư dân mạng sử dụng GPT Image 2 và Seedance 2.0 tạo demo game “Kim Bình Mai” và “Hắc Thần Thoại: Lâm Xung” khiến ai cũng nhầm tưởng gameplay thật