Điện Biên: Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh lớp 12 mất tích sau khi tan học
Nữ sinh Đoàn Thị Phương Anh, SN 2001, hiện là học sinh lớp 12B2 Trường THPT TP Điện Biên Phủ đi học vào ngày 5/3 nhưng đến 22h cùng ngày gia đình không thấy cháu về.
- Kết quả giám định tử thi, nữ sinh ship gà tối 30 Tết bị hãm hiếp trước khi tử vong
- Vụ nữ sinh ở Điện Biên bị sát hại khi đi ship gà: Bắt thêm 3 đối tượng, cả 5 cùng nghiện ngập
- Danh tính 1 trong 5 nghi phạm trú ẩn tại nhà người thân sau khi sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên
- NÓNG: Khám xét nhà nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà cho mẹ chiều 30 Tết ở Điện Biên
Ngày 5/3, anh Đoàn Văn Huấn, SN 1979, HKTT tại Tổ 23, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã có đơn trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ về việc con gái anh Huấn mất tích.
Theo đó, chiều 5/3, cháu Đoàn Thị Phương Anh, SN 2001, hiện là học sinh lớp 12B2 Trường THPT TP Điện Biên Phủ đi học nhưng sau đó đến 22h cùng ngày gia đình không thấy cháu về. Ngay lập tức, gia đình anh Huấn đã tổ chức tìm và phát hiện chiếc xe đạp điện BKS 27MĐ-02.751 của cháu Phương Anh sử dụng để tại khu vực Tổ 7, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ.

Thông Báo của cơ quan chức năng
Theo anh Huấn, gia đình đã nhiều lần liên lạc với số điện thoại của Phương Anh nhưng đều tắt máy nên đã đến trình báo cơ quan Công an.
Nữ sinh mất tích ngày 5/3
Đặc điểm cháu Đoàn Thị Phương Anh trước khi mất tích: Chiều cao khoảng 1,55m, dáng người gầy. Tóc dài ngang vai. Khi đi học cháu mặc áo phông màu trắng bên trong, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục trường THPT Điện Biên Phủ, quần màu đen, đi giầy màu đen, đeo balo màu đen.
Tuy nhiên, vào trưa ngày 6/3, trao đổi với PV, anh Huấn - bố cháu Phương Anh cho biết, thông tin con gái anh mất tích là chưa chính xác.
Theo anh Huấn, vào chiều 5/3, sau khi đi học Phương Anh đã cắt tóc ngắn đi một ít và sau đó sợ gia đình chửi nên đã bắt xe về nhà bà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, đến tối gia đình không thấy con về nên đã đến công an trình báo. Khi nhận được thông tin về con, gia đình đã thông báo lại với cơ quan công an về việc đã liên lạc được với con.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Công ty tên lửa vũ trụ của Elon Musk vừa trả 10 tỷ USD để có quyền mua một startup AI coding: Chuyện gì đang xảy ra?