Bị 911 "sờ gáy" do nhầm tưởng cầm tripod thành... súng hạng nặng

    Tuấn Lê,  

    Cảnh sát thành phố Lancaster bị một phen bất ngờ khi "tay súng" này thực chất chỉ là một nữ nhiếp ảnh gia cùng chân tripod của cô.

    Hôm 18.11 vừa qua, cảnh sát được trang bị giáp chống đạn đã đổ ập vào tòa nhà văn phòng ở Lancaster, Pennsylvania vì nghe được một cuộc gọi thông báo thấy được một người tình nghi mang theo khẩu súng hạng nặng vào nơi đây.

    Theo đó, vào lúc 11 giờ trưa, cảnh sát đã xuất hiện để lục soát từng tầng của tòa nhà Griest nhằm tìm cho ra "tay súng" này. Tuy nhiên sau đó bất ngờ hơn, họ chỉ tìm được một nữ nhiếp ảnh gia cùng chân tripod cho máy ảnh - vốn bị nhìn nhầm thành khẩu súng 6 nòng hạng nặng.

     Đội cảnh sát Lancaster chụp ảnh cùng nữ nhiếp ảnh gia bị hiểu nhầm là tay súng định tấn công tòa nhà.

    Đội cảnh sát Lancaster chụp ảnh cùng nữ nhiếp ảnh gia bị hiểu nhầm là tay súng định tấn công tòa nhà.

    Cũng trong trường hợp này, Trung Úy Todd Umstead thuộc đội cảnh sát thành phố Lancaster cho biết người gọi cho cảnh sát ban đầu đã làm một việc rất đúng đắn, dù rằng chỉ nhìn nhầm nhưng cũng góp phần nâng cao cảnh giác và giúp cảnh sát phản ứng tốt hơn trong những trường hợp như vậy.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày