Kính Oculus Rift giúp bệnh nhân ung thư có chuyến đi dạo cuối đời
(GenK.vn) - 1 lập trình viên đã dùng Oculus Rift để giúp cho người bà Roberta Firstenberg đang bị bệnh ung thư và không thể đi lại, có thể ngồi 1 chỗ và thám hiểm thế giới xung quanh như thể là một cuộc đi dạo thực thụ.
Oculus Rift - chiếc kính thực tế ảo nổi tiếng gần đây khi tiêu tốn của Facebook 2 tỷ USD để thâu tóm, vẫn thường biết tới chủ yếu là 1 công cụ hỗ trợ chơi game. Tuy nhiên mới đây 1 lập trình viên có tên Priscilla đã nảy ra ý tưởng thú vị và cũng rất hữu ích với chiếc kính này: Cô đã dùng Oculus Rift để giúp cho người bà Roberta Firstenberg đang bị bệnh ung thư và không thể đi lại, có thể ngồi 1 chỗ và thám hiểm thế giới xung quanh như thể là một cuộc đi dạo thực thụ.
Bằng cách cho kính Oculus Rift chạy bản demo ứng dụng Tuscany, Priscilla đã giúp bà mình khám phá một biệt thự ảo, đi dạo trong khuôn viên biệt thự, lên xuống các bậc cầu thang…Priscilla còn thực hiện các thử nghiệm để giúp bà mình khám phá Google Street View, sau đó cô còn định tạo các demo thác nước chảy và bướm bay, tuy nhiên căn bệnh của bà Roberta Firstenberg quá nặng và đã qua đời trước khi tác phẩm được hoàn thành. Dẫu sao, món quà mà Priscilla đã dành tặng cũng phần nào xoa dịu bớt nỗi đau của bà.
Tham khảo: Theriftarcade
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
'Tim Cook mới chỉ hứa “sẽ đầu tư vào Indonesia”, còn Việt Nam thì Apple đã đầu tư thực sự rồi!'