Vì sao phi hành gia người Mỹ để lại một bức ảnh trên Mặt Trăng?

    Tân Phan,  

    Charles Duke đã mang về nhiều mẫu vật để phục vụ nghiên cứu khoa học, nhưng không quên để lại nơi đó một thứ rất ý nghĩa cho gia đình ông.

    Vào ngày 20 tháng 4 năm 1972, phi hành gia 36 tuổi người Mỹ Charles Duke đã đặt bước chân đầu tiên của ông lên Mặt Trăng, ghi tên mình vào lịch sử nhân loại là người trẻ tuổi nhất đi trên bề mặt mặt trăng. Ông mang về Trái Đất tổng cộng 96kg mẫu vật đất đá để phục vụ cho nghiên cứu. Ít ai biết được rằng, phi hành gia của tàu Apollo 16 này không chỉ đi một mình, ông dắt theo cả ... gia đình của mình đi cùng.

     Phi hành gia Charles Duke.

    Phi hành gia Charles Duke.

    Khi đang thám hiểm, ông đã chụp lại bức ảnh của gia đình gồm có Duke, 2 cậu con trai và vợ mình mà ông đã để lại ở Mặt Trăng. Bức ảnh này vẫn còn tồn tại ở trên hành tinh ấy cho đến hôm nay, đằng sau là dòng chữ "Đây là gia đình của phi hành gia Charles Duke từ Trái Đất đã đặt chân lên Mặt Trăng vào ngày 20 tháng 4 năm 1972".

     Bức ảnh Duke đã chụp lại trong chuyến thám hiểm Mặt Trăng.

    Bức ảnh Duke đã chụp lại trong chuyến thám hiểm Mặt Trăng.

    Bức ảnh huyền thoại này đã được in lên nhiều sách khoa học và tạp chí để chứng minh cho thấy sự hiện diện của con người trong các cuộc thám hiểm không gian. Duke nói rằng ông muốn khoe với con mình là đã đưa hình cả nhà lên Mặt Trăng rồi, vì đó là điều Duke đã nói với các con trước chuyến đi. Charles Duke và gia đình sinh sống tại thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) nhưng đã phải xa gia đình trong một thời gian dài ở Florida để huấn luyện cho chuyến du hành vũ trụ. Ông chia sẻ:

    "Tôi muốn bọn trẻ thấy hứng thú về công việc của tôi, nên tôi nói 'cả nhà bay lên Mặt Trăng với bố nhé? Để bố chụp ảnh cả nhà rồi mình cùng bay lên đó nào."

     Gia đình của Duke, bên trái ngoài cùng là con trai cả Charles Duke III, kế bên là con út Thomas Duke, bên phải là vợ ông Dorothy Meade Claiborne.

    Gia đình của Duke, bên trái ngoài cùng là con trai cả Charles Duke III, kế bên là con út Thomas Duke, bên phải là vợ ông Dorothy Meade Claiborne.

    Đã 43 năm kể từ ngày bức ảnh được để trên hành tinh ấy, Duke nghĩ nó hiện giờ có vẻ đã phai hết màu vì sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn ở ngoài không gian (200 độ C ban ngày, âm độ C vào ban đêm), lớp vỏ bảo vệ cho bức ảnh không duy trì được độ bền trong thời gian dài như thế. Ông nói rằng lúc đầu đặt bức ảnh lên bề mặt Mặt Trăng thì trông nó rất tuyệt, nhưng không chắc bây giờ tình trạng nó ra sao vì kính viễn vọng không gian không thể nhìn thấy kích thước quá nhỏ của nó. Một điều thú vị là những dấu chân của Duke vẫn còn in rõ trên Mặt Trăng.

     Phi hành gia Charles Duke hiện tại.

    Phi hành gia Charles Duke hiện tại.

    "Dù thế nào đi nữa, bức ảnh đó rất ý nghĩa cho cả gia đình tôi.", Duke chia sẻ.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ