Đoạn kết của StarCraft II: Heart of the Swarm bị lộ

    PV, Maestro 

    Nếu không muốn biết trước cốt truyện của StarCraft II thì bạn không nên xem đoạn phim này.

    Mới đây, một đoạn phim được cho là đoạn kết của Heart of the Swarm - bản mở rộng đầu tiên của StarCraft II - đã bị lộ. Những hình ảnh trong phim vẫn đang trong giai đoạn dựng thô và các chuyển động của môi vẫn chưa được khớp với lời thoại. Đoạn video này đã bị Blizzard dỡ khỏi các trang chia sẻ video trực tuyến. Nếu bạn không muốn biết trước cốt truyện của Heart of the Swarm thì không nên xem video dưới đây.



    Đoạn kết của Heart of the Swarm bắt đầu bằng cảnh Kerrigan đột kích vào sào huyệt của hoàng đế Arcturus Mengsk - kẻ đã bỏ mặc cô giữa bầy Zerg và khiến Kerrigan trở thành Queen of Blades. Thế nhưng, Arcturus vẫn giữ quân bài tẩy của mình là một công tắc kích hoạt một thiết bị được cài trong người của Kerrigan từ khi cô còn là người và suýt lấy được mạng của Queen of Blades.


    Thế nhưng, trong phút chót, Jim Raynor xuất hiện vào xoay chuyển tình thế. Trong phút cuối, Arcturus hằn học một con quái vật như Kerrigan không có quyền phán xét sinh tử ông ta. Trong cơn phẫn uất, Kerrigan đáp lại: “Đây không phải báo thù, đây là công lý!”. Từ giờ trở đi, loài Zerg đã hoàn toàn tự do, không còn phải làm nô lệ cho bất cứ ai. Thế nhưng, liệu số phận của chủng tộc là kẻ hủy diệt hay hy vọng mới của cả vũ trụ thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

    Loài Zerg cũng có trái tim. Đó mới ý nghĩa trong đoạn kết của Heart of the Swarm.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ