Đứa con phản cha: Màn hình xanh chết chóc xuất hiện khi Bill Gates đang trình diễn Windows 98

    Dink,  

    Đến bố nó cũng không tha ...

    Đa số người sử dụng máy tính hiện nay dùng Windows và chắc chắn rằng, nếu bạn đã dấn thân vào con đường mà Bill Gates vẽ ra, sớm hay muộn bạn cũng sẽ gặp nỗi kinh hoàng mang tên Màn Hình Xanh Chết Chóc - Blue Screen of Death (BSoD).

    Chúng thường ập đến vào cái lúc ta dễ bị tổn thương nhất như đang soạn thảo một văn bản quan trọng, đang đến hồi gay cấn của một bộ phim hay đang chơi điện tử dở.

    Vậy còn Bill Gates thì sao? Cha đẻ của Windows có gặp phải tình huống này bao giờ không và có khi nào đứa con tinh thần của Gates liệu có phản cha mình? Câu trả lời là có, và nó cũng đến vào lúc tỷ phú Gates đang "dễ bị tổn tương nhất": ông đang giới thiệu Windows 98 trước hàng ngàn khán giả.

    Lại một lần nữa, thánh thần xin hãy phù hộ cho độ phân giải của năm 1998. Việt hóa bởi Dink.

    Bill Gates và Chris Capossela (người hiện đang là phó chủ tịch và giám đốc marketing của Microsoft) đang trình diễn khả năng Plug and Play Windows 98 tại COMDEX, chính xác là vào ngày 20 tháng 4 năm 1998. Thiết bị scan vừa mới được cắm vào máy không lâu thì Màn Hình Xanh Chết Chóc hiện lên, khán giả theo dõi bên dưới như vỡ òa vậy.

    Đó là giây phút mà chúng ta thấy được rằng Windows dù đa tài nhưng cũng có thể phụ lòng bất cứ ai, kể cả người cha đáng kính của mình.

    Sự ức chế mà BSoD mang lại đã kéo dài vài thập kỷ rồi nhưng cho tới giờ, ta vẫn không thể nào tránh né được cơn ác mộng màu xanh ấy. Cái ngày căn bệnh nan y này được chữa khỏi, mạng Internet này chắc chắn sẽ vỡ tung bởi tin mừng đó.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ