Find My iPhone tìm ra tên trộm "móc" hơn 100 chiếc điện thoại tại lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới
Coachella không chỉ quy tụ rất nhiều cô gái nóng bỏng mà còn là thiên đường của những tên trộm điện thoại.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tên trộm Reinaldo De Jesus Henao, 36 tuổi, đã bị bắt tại lễ hội với hơn 100 chiếc smartphone bị trộm cất trong ba lô.
Theo cảnh sát địa phương, một nạn nhân mất điện thoại đã tìm ra vị trí của Henao trên sân vận động chật kín người bằng tính năng Find My iPhone. Đây không phải lần đầu tính năng theo dõi của Apple dẫn người bị mất tìm thấy iPhone của họ. Dẫu vậy, theo cảnh sát, rất nguy hiểm nếu bạn tự mình tìm kiếm iPhone bị trộm bằng Find My iPhone.
Những chiếc iPhone bị mất được Coachella tìm thấy và đăng tải trên trang web của họ
Trong trường hợp này, nạn nhân bị mất iPhone đã hợp tác với cảnh sát chứ không tự mình tìm tên trộm.
Một số nạn nhân đã ngay lập tức được đoàn tụ với điện thoại của họ nhưng rất nhiều người vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Nhằm giúp đỡ những người bị mất điện thoại và những đồ vật khác, ban tổ chức của Coachella đã tạo hẳn một mục riêng cho việc liệt kê những món đồ mà họ tìm thấy trên trang web. Bạn có thể truy cập vào đây để tìm nếu bị mất đồ trong lễ hội âm nhạc Coachella.
Theo The Verge
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao