Flash - Người hùng của KT Rolster trong đêm chung kết Winner League 2010

    PV, Trần Khanh 

    Lội ngược dòng cho đội, giành chiến thắng trong trận đấu quyết định, Flash vẫn chứng tỏ mình là game thủ Terran gần như bất khả chiến bại, mạnh nhất hiện giờ.

    Đêm chung kết của giải ShinhanBank Winner League 2010 diễn ra giữa hai đội game KT Rolster và MBC Hero. Sau một loạt các trận đấu căng thẳng, hai bên đều cân bằng tỉ số là 3-3 và bước vào trận đấu quyết định cuối cùng (ACE match). Đội nào thắng trận này sẽ là đội vô địch của giải.
     
     
    Về phía KT Rolster, game thủ đánh không ai khác chính là Flash - The Ultimate Weapon. Flash là game thủ Terran mạnh nhất hiện giờ, anh gần như bất khả chiến bại. Anh cũng chính là người đã hạ bệ “Vua rồng” Jaedong trên bảng xếp hạng KeSPA sau 11 tháng thống trị. Tại trận chung kết Winner League lần này, anh đã hạ đo ván game thủ gạo cội của MBC là Sea[Shield] và By.Han trong hai trận đấu mà tưởng chừng như anh là kẻ thất thế. 
     
    Còn về phía MBC Hero, trong trận đấu cuối này, họ đã chọn Tosser - Jaehoon, niềm hy vọng cuối cùng của MBC. Việc anh được chọn thi đấu trong trận đấu này với Flash, chứng tỏ Jaehoon đã chuẩn bị một chiến thuật đặc biệt để chống lại Flash. Map thi đấu là Judgement Day, đây là một trong những map “nổi tiếng” mất cân bằng, do Tank của Terran rất có lợi trên map này.
     

    Flash khởi đầu ở vị trí 7 giờ, còn Jaehoon khởi đầu ở hướng 5 giờ. Flash quyết định “Double expand” (mở đúp mỏ 2 và 3 sớm) để dựa vào khả năng macro “vô đối” của mình.
     
    Còn Jaehoon sau khi ăn mỏ gas thứ hai của mình đã quyết định xây dựng Stargate nhằm phát triển Carrier. Unit này khá thuận lợi do map có nhiều vách đá cản trở tầm nhìn và nhiều mỏ gas khai thác. Ngoài ra “máy bay ruồi” Carrier cũng là đơn vị duy nhất có thể giúp Protoss chống chọi lại được Terran khi cả hai bên có cùng số mỏ.
     
    Flash mở liên tục 2 mỏ.
     
    Phút thứ 9, Flash tiến thẳng về hướng nhà của Protoss với Tank và Vulture, không có Goliath (đơn vị phòng không). Hai Carrier xuất hiện, “Vũ khí hủy diệt” bất ngờ nhưng không hề nao núng. Anh rút quân về và lập tức dựng lên một hàng phòng thủ với Turret và 6 Goliath khiến Carrier không thể quấy phá.
     
    Hai Carrier đã đẩy Tank và Vulture quay trở về.
     
    Sau đó, nhà cầm quân Terran đã thể hiện anh không chỉ có một khả năng Macro tốt mà anh còn có một khả năng Micro thần sầu khi sử dụng Goliath đối đầu với Carrier. Trận đấu diễn ra càng bất lợi hơn cho Jaehoon vì liên tục bị ngăn cản mở rộng mỏ và nỗ lực của anh trong việc tiêu diệt mỏ phụ của Flash gần như vô dụng.
     
    Các trận chiến lớn liên tiếp xảy ra, cuộc giao đấu giữa hai bên vô cùng quyết liệt. Nhưng lúc này, lực lượng Terran đã quá mạnh đồng thời được nâng cấp đầy đủ. High Templar luôn bị tiêu diệt trước khi có thể giật sét (Psionic Storm), đội quân Protoss bị tiêu diệt hơn một nửa.
     
    Flash thể hiện khả năng micro Goliath đối đầu Carrier.
     
    Nhận thấy lợi thế, Flash lập tức tấn công hai vị trí mỏ còn hoạt động cuối cùng của Jaehoons. Tuy có số lượng lớn Carrier, nhưng do quân bộ đã bị tiêu diệt, lại gặp phải một số lượng lớn Goliath nên Jaehoon đã không làm được gì nhiều để cứu hai mỏ phụ của mình.
     
     
    Cạn kiệt về kinh tế, tiêu hao lực lượng lớn, game thủ Protoss không đủ sức chống đỡ và đành chấp nhận bại trận. Flash đã trở thành vị cứu tinh cho KT Rolster khi là người lội ngược dòng cho đội game của mình dù bị dẫn trước 1-3. Thời điểm này, ai có thể đánh bại được Flash? Thật khó có câu trả lời khi trình độ sử dụng tộc Terran của Flash là quá hoàn hảo.