"Gạo nếp gạo tẻ": Cái kết không ngờ khi bà Mai và mẹ chồng hợp tác dạy dỗ "nàng dâu bão tố"
Bà Mai và bà Đào cùng hợp tác "dạy dỗ" nàng dâu "bão tố" Trinh trong tập 84 "Gạo nếp gạo tẻ".
- "Gạo nếp gạo tẻ": Sau khi bị ăn tát, Phúc hỏi Kiệt "Em là gì của anh?" và đây là câu trả lời khiến cả triệu khán giả căm phẫn
- "Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai tát cả Kiệt lẫn Phúc, xưng "mày tao" cực thô lỗ khiến khán giả phải xấu hổ thay
- "Gạo nếp gạo tẻ": Tường bất ngờ ngã quỵ sau khi lộ ảnh Công ôm Hương, "điềm gở" cho cái kết khóc hết nước mắt?
- Fan "Gạo nếp gạo tẻ" sốc nặng với ảnh Công ôm chặt Hương
Tập 84 Gạo Nếp Gạo Tẻ mang đến khán giả nhiều cảm xúc với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, chú Quang bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm nghề kinh doanh bún đậu mắm tôm. Thế nên chú xúi bà Đào rủ bà Mai cùng đi làm đậu, làm mắm để bỏ mối, nhằm giúp đỡ ông Vương kiếm thêm tiền trả nợ.
Khi bà Đào nói chuyện này với bà Mai, bà Mai từ chối vì cho rằng mình đã quá nhiều việc nhà phải lo rồi. Nhưng sau khi bà Đào mang ông Vương ra để "dụ" thì bà Mai cũng xiêu lòng. Tuy nhiên bà Mai chỉ đồng ý làm với một điều kiện là em dâu Trinh cũng phải phụ giúp.
"Mẹ yên tâm là con sẽ không bắt cô ấy phải làm những việc nặng nhọc" - bà Mai hứa, đồng thời đưa ra lý lẽ là việc vận động nhẹ nhàng cũng sẽ tốt cho phụ nữ mang bầu.
Thế nhưng khi cả nhà cùng xắn tay vào làm đậu thì bà Đào lại phân công công việc là để Trinh... phụ tá cho bà. Và vai trò phụ tá của Trinh đơn giản chỉ là... ngồi ăn xem mọi người làm việc. Đến nước này thì bà Mai cũng đành câm nín chứ chẳng biết làm sao nữa!
Gạo nếp gạo tẻ tập 84: Bà Mai và mẹ chồng hợp tác dạy dỗ Trinh và cái kết
Một mặt là kẻ ăn bám, nhưng mặt khác Trinh lại còn "trưởng giả học làm sang". Khi chú Quang bày tỏ nguyện vọng đi bán hàng rong với vợ, Trinh lập tức gạt phắt đi và cho rằng đó không phải là công việc của đàn ông, dẫu cho chú Quang có thuyết phục rằng công việc miễn là lương thiện và kiếm ra tiền, thì đâu có phân biệt nam nữ!
Ở nhà chồng thì tác oai tác quái vậy, nhưng khi về nhà gặp mẹ đẻ với anh hai Công thì Trinh lại chỉ có đường "câm nín". Lúc Trinh than thở với Công chuyện bị bà Mai gây khó dễ thì Công "đốp" lại ngay rằng vấn đề là tại Trinh quá lười biếng. Trinh vẫn định "già mồm" cãi lại, nhưng ngay lập tức bị Công "chặn họng" bằng cách nói: "Tao ở với mày mấy chục năm, chẳng lẽ tao lại không biết điều ấy sao?".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa