"Gạo nếp gạo tẻ" lại gây phẫn nộ cùng cực: Bà Mai đổ cho Phúc tội giật chồng, kiên quyết bắt Kiệt ở bên Hân
Chẳng ai ngờ đến có ngày, mọi tội lỗi lại đổ lên đầu bác sĩ Phúc như thế này! Biên kịch "Gạo nếp gạo tẻ" quả là có tài khiến khán giả phải "nổi đóa".
- Tinh mắt như fan "Gạo nếp gạo tẻ": Soi được cả chi tiết này trên... quần của Hương - Tường
- "Gạo nếp gạo tẻ": Hân hét lên "Anh Kiệt ơi về với em đi!", nào ngờ Hương phán thẳng thừng thế này!
- Ngã ngửa xem biểu cảm của dàn diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ": Trên phim diễn một đằng, hậu trường quay một nẻo!
- "Gạo nếp gạo tẻ": Tội nghiệp cho Minh, "hồ ly" lên giường với Nhân nóng bỏng thế này cơ mà!
Sau khi Hân bị "lật đổ", bà Bích - mẹ Nhân cũng chính thức bị "lòi đuôi chuột" thì bà Mai (Hồng Vân) lại trỗi dậy trở thành nhân vật bị ghét nhất Gạo nếp gạo tẻ! Bằng chứng là trong đoạn clip highlight tình huống mới nhất, bà đã trơ trẽn chen vào chuyện tình của Kiệt và Phúc.
"Gạo nếp gạo tẻ": Bà Mai đổ cho Phúc tội giật chồng
Mặc dù Kiệt với Hân đã cạn tình và ai cũng biết rằng chuyện hôn thú chỉ còn là trên giấy tờ, nhưng bà Mai vẫn ra sức níu kéo. Trước mặt người nhà của Phúc là Nhân và ông Lực, bà Mai chẳng ngại đổ cho Phúc tội giật chồng của Hân. Bà cho rằng Phúc là thứ đàn bà lăng loàn, Kiệt - Hân chưa ly dị mà dám ngang nhiên dọn đồ đến ở chung với con rể của bà.
Sự quá quắt của bà Mai khiến ngay cả ông Vương cũng không chịu đựng nổi. Ông nói với bà rằng Kiệt đã ly dị rồi, thì hãy để cho anh đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng bà Mai nhất quyết không chấp nhận điều ấy. Bà nhất quyết không để mất "mối" con rể tốt như Kiệt được! Nên cho dù Kiệt có đau khổ, tổn thương vì Hân thế nào thì bà cũng mặc xác Kiệt! Suy cho cùng, bà Mai cũng chỉ là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân và cô con gái Hân Hoa hậu mà thôi!
Vì những lời của bà Mai mà ông Lực cũng hiểu lầm Phúc. Ông vội vã gọi điện trách móc cô cháu gái rằng chính Phúc là nguyên nhân khiến cho Hân - Kiệt ly dị. Tội nghiệp Phúc, vì quá giận, nên cô cũng chẳng buồn giải thích. Clip kết thúc bằng cảnh Phúc, Kiệt cùng đi lang thang trên đường và bỗng dưng chạm mặt nhau.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, bà Mai cứ thế này, thì liệu Kiệt có thể giữ trọn đạo nghĩa làm con đến bao giờ? Liệu anh có dám dứt áo ra đi vì hạnh phúc của đời mình? Còn Phúc, cô có dám vượt qua mọi thị phi để đến bên Kiệt? Câu trả lời sẽ đến trong những tập tiếp theo của Gạo nếp gạo tẻ lên sóng HTV2 và Giài trí TV.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép