"Gạo nếp gạo tẻ": Thì ra Công nhất quyết không cho mẹ tái giá là vì quá khứ đau khổ thế này
Lý do Công "cố sống cố chết" ngăn cản mẹ mình tái giá đã được hé lộ trong tập 95 "Gạo nếp gạo tẻ".
- "Gạo nếp gạo tẻ": Kiệt ở bên Hân cả đêm, quyết định hoãn lại vụ ly hôn
- "Gạo nếp gạo tẻ": Điều đáng sợ nhất đã xảy ra, hóa ra Nhân không chỉ qua đêm với gái một lần!
- "Gạo nếp gạo tẻ": Sau thời gian mất tích, "tình một đêm" của Nhân trở lại với tuyên bố sốc về đoạn clip nóng
- "Gạo nếp gạo tẻ": Hân Hoa hậu bị cưỡng hiếp, miệng không ngừng gọi tên Kiệt
Trong tập 95 Gạo nếp gạo tẻ, Công tức giận đùng đùng khi bắt gặp gặp bà Linh tay trong tay cùng ông Lực đi dạo phố. Dù bà Linh đã hết lời giãi bày rằng bà cần có một người bạn già để cùng chia sẻ, yêu thương ở tuổi xế chiều thì Công vẫn không chịu hiểu cho mẹ. Lý do mà Công đưa ra cũng hé lộ một phần quá khứ đau lòng của anh chàng.
Đó là bởi vì trong quá khứ, bà Linh cũng đã yêu người đàn ông và tính đi bước nữa với ông ta. Nhưng nào ngờ đó lại là một kẻ xấu xa đã lợi dụng để bòn rút tiền của bà, bắt bà phải gánh nợ cho hắn. Cũng chính vì kẻ này mà tiệm làm tóc của bà Linh đã "đi tong".
Gạo nếp gạo tẻ tập 95: Sự thật không ngờ về quá khứ của Công
Nghe Công nhắc lại, bà Linh cũng xót xa, vỡ òa khi biết rằng thì ra chuyện quá khứ đã để lại nỗi ám ảnh không nguôi cho Công rằng mẹ sẽ bỏ 2 anh em Công - Trinh để đi với người khác…
Vì thương con nên bà Linh đã cố nuốt nước mắt để chia tay ông Lực. Trái ngược với thái độ phản đối gay gắt của Công, Trinh hoàn toàn ủng hộ mẹ đi bước nữa. Trinh đã lên án Công ích kỷ, không nghĩ cho mẹ. Cũng vì lẽ đó mà 2 anh em Công - Trinh hục hặc với nhau.
Tập 96 Gạo nếp gạo tẻ sẽ lên sóng HTV2 vào tối nay (12/12).
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Anthropic đang trở thành khoảnh khắc iPhone của kỷ nguyên AI: Ngành bảo mật mất 52 tỷ USD, IBM mất 40 tỷ USD, giờ đến lượt phần mềm đồ họa