Gấu mèo “đột nhập” trạm biến áp làm mất điện diện rộng tại Mỹ

    Tâm Vũ,  

    Gần 4.000 hộ gia đình tại Seattle phải trải qua tình cảnh không có điện chỉ vì một con raccoon.

    Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra vào sáng thứ tư vừa rồi, khi một con raccoon chui vào trạm biến áp quốc gia. “Chuyến viếng thăm” của con raccoon này đã làm cho 13 hệ thống riêng biệt ngừng phát điện.

    Trung tâm điện và chiếu sáng Seattle đã đăng lên Twitter rằng “Một con vật đã vào một trong những trạm biến áp của chúng tôi”, lý giải cho việc mất điện trên khu vực trải dài suốt các vùng ngoại ô từ Golden Gardens Park cho tới Queen Anne, phía bắc thành phố.

    Jeff Pierce, một người đàn ông sống gần trạm biến áp cho biết ông ấy nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 3 giờ sáng và chứng kiến nhóm thợ điện tìm thấy một con gấu mèo bị điện giật bên trong trạm biến áp. Theo xác nhận của trung tâm điện và chiếu sáng Seattle thì con raccoon này đã bị điện giật chết.

    Trên Twitter, một số người dùng đã gọi sự cố mất điện diện rộng này là “Mất điện diện rộng tại Seattle do raccoon năm 2016”. Sự cố điện này đã được khắc phục vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày