Giẫm đạp kinh hoàng ở Kenya, một sinh viên thiệt mạng

Vân Anh,  

Ngoài ra, hơn 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp sau khi nghe thấy tiếng nổ tại một trường Đại học ở Kenya.

Vụ nổ xảy ra tại khu ký túc xá Kikuyu, Đại học Nairobi Kenya vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 12/4. Một trạm biến áp điện tại đây bị chập gây ra tiếng nổ lớn.
 
Một sinh viên thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại Đại học Nairobi, Kenya.
Một sinh viên thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại Đại học Nairobi, Kenya.
 
Nhiều tiếng nổ phát ra, kéo dài khiến các sinh viên lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố. Nhiều người hoảng loạn tìm cách chạy trốn khỏi ký túc xá. Nhưng thay vì chạy bằng cửa chính, nhiều sinh viên quyết định nhảy từ cửa sổ xuống, thậm chí là từ tấng 6. Họ sợ rằng, các chiến binh al-Shabab đã chiếm cửa và chạy bằng đường đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
 
Một nam sinh viên đã tử vong khi nhảy từ trên cao và bị giẫm đạp. Khoảng 100 sinh viên khác bị thương nặng. Nhiều người bị xước, gãy tay, gẫy chân.
 
Các sinh viên nghe tiếng nổ máy biến thế và nhầm sang một vụ khủng bố.
Các sinh viên nghe tiếng nổ máy biến thế và nhầm sang một vụ khủng bố.
 
Sự căng thẳng của các sinh viên là hệ quả sau cuộc tấn công vào một trường Đại học Hồi giáo tại Kenya 10 ngày trước khiến 148 người chết.
 
Trước sự việc đó, chính quyền Kenya đã quyết định giải thể trại tị nạn lớn nhất thế giới, Dadaab khỏi Kenya, đồng nghĩa với hơn 500.000 người Somali tại đây sẽ không có chỗ ở. Chính quyền Kenya cũng nhấn mạnh, nhóm phiến quân al-Shabab có thành phần chủ yếu là người Somali  là nguyên nhân chính khiến Kenya ra quyết định này.
 
“Kenya nên bảo vệ người Somali cho đến khi họ an toàn trở về nhà và chỉ nên truy tố những người chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát ở Garissa” – PGĐ cơ quan Giám sát nhân quyền Châu Phi, bà Leslie Lefkow nói.
 
Nhiều sinh viên bị gãy tay, gãy chân trong vụ giẫm đạp chạy trốn khỏi khu ký túc xá
Nhiều sinh viên bị gãy tay, gãy chân trong vụ giẫm đạp chạy trốn khỏi khu ký túc xá.
 
Tuy nhiên, phía Kenya rất cương quyết. Phó Tổng thống Kenya, ông Wiliiam Ruto đã ra quyết định cho các tổ chức nhân quyền ba tháng để sắp xếp chỗ ở cho cư dân tại trại Dadaab trước khi đóng cửa vĩnh viễn trại tị nạn lớn nhất thế giới này.
 
Trại tị nạn Dadaab được thành lập từ năm 1991, là nơi cơ trú của nhiều gia đình phải chạy trốn khỏi đất nước trong cuộc xung đột tại Somali. Nhiều người đã sống tại trại hơn 20 năm.
 
Nhóm cho biết các cuộc tấn công của nó là để trả đũa cho hành vi của các lực lượng an ninh của Kenya, họ là một phần của sứ mệnh của Liên minh châu Phi tại Somalia chống lại al-Shabab.
 
Theo BBC

NỔI BẬT TRANG CHỦ