Giáng My - Hoa hậu của tâm linh
Không quá rực rỡ nhưng mỗi khi nhìn chị, người ta có cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Chị sở hữu vẻ đẹp rất Việt Nam, đằm thắm dịu dàng, cổ điển và đầy nữ tính.

Hai mươi năm trôi qua, cô sinh viên Nhạc viện ngày nào đã trở thành Tổng Giám đốc của GM production. Chị cũng là một MC, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhưng mọi người vẫn trìu mến gọi chị là “Hoa hậu Đền Hùng”. Mỗi năm có hàng chục cuộc thi sắc đẹp, có biết bao hoa hậu, hoa khôi, người ta có thể lẫn lộn hoa hậu nọ với hoa hậu kia nhưng Hoa hậu Đền Hùng chỉ có một. Giáng My là hoa hậu duy nhất không phải trao lại vương miện cho ai, và 20 năm giữ vương miện, chị cũng đã biết cách làm cho nó ngày càng tỏa sáng.
Hai mươi năm qua, chị đã nỗ lực không mệt mỏi vì luôn tâm niệm hào quang của nhan sắc chính là trí tuệ và nhân cách. “Nhiều khi tôi nghĩ, giá như có một cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng nữa, để tôi có thể trao lại vương miện cho người khác thì chắc sẽ thoải mái hơn". Thế nhưng dường như Quốc tổ đã chọn Giáng My, trao cho duy nhất mình chị sứ mệnh đó. Giáng My bảo, chị sinh đúng vào ngày tháng của Bà mẹ đất, lại mang danh Hoa hậu Đền Hùng nên cả đời chị phải đi làm từ thiện, phải làm những gì có ích. Chị sáng lập quỹ Open Arm, kêu gọi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và quỹ Hiểu về trái tim mang lại sự sống cho những em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Giáng My phân định rất rõ ràng, toàn bộ số tiền chị kiếm được khi làm nghệ thuật như đóng phim, phát hành album nhạc, làm sách ảnh, chụp hình… sẽ được dùng làm từ thiện.
Vào đúng dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, Giáng My sẽ cho ra mắt bộ ảnh Tiên nữ áo dài mang đậm chất văn hóa di sản của 5 thời kỳ: cổ đại, cận đại, trung đại, hiện đại, đương đại. Đây là cuốn sách ảnh được chị đầu tư rất kỹ lưỡng trong vòng 3 năm với số tiền rất lớn. Sách được phát hành trên toàn thế giới, với mục đích giới thiệu cho bạn bè khắp năm châu vẻ đẹp của chiếc áo dài, một phần của tâm hồn Việt Nam. Và đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành sách sẽ dùng để làm từ thiện. Hai mươi năm qua, năm nào cũng về dâng hương tại Đền Hùng, chị coi đó như một trách nhiệm thiêng liêng và cũng là động lực để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.
Luôn là chính mình

Còn che đậy thì càng không vì không có sự thật nào không bị phơi bày. Tốt nhất hãy luôn là chính mình, đó là cách sống thông minh nhất. Cứ sống chân thành mọi người sẽ hiểu và yêu thương mình. Giáng My tâm niệm, sống trên đời điều quan trọng chính là tình người và đến giờ phút này, tài sản quý giá nhất mà chị có được chính là gia đình và những người bạn. “Nếu bạn ngồi trên đỉnh cao với sự cô độc thì nó vô nghĩa. Hạnh phúc là được chia sẻ thành công của mình với những người mình yêu thương”, Giáng My chia sẻ. Vì tình nghĩa mà chị sẵn sàng từ chối rất nhiều lời mời đóng phim ở Thái Lan với catse cao ngất ngưởng, gác lại cả núi công việc để ra Quảng Trị mấy tháng trời, hứng chịu cái nắng nóng đến cháy da cháy thịt cùng đạo diễn NSND Lê Dân làm phim Những lá thư từ Sơn Mỹ.

Đang ở vào thời kỳ đằm thắm nhất trong cuộc đời người phụ nữ, hoa hậu Đền Hùng chia sẻ, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, rất bình yên và được làm những gì mình yêu thích. Mỗi ngày trôi qua với Giáng My là một sự trải nghiệm thú vị, bồi đắp thêm cho tâm hồn chị. Có lẽ vì thế mà gần đây Giáng My rất hay làm thơ, bất cứ điều gì cũng làm chị xúc cảm thành thơ. Giáng My khoe chị đã có một gia tài kha khá, khoảng hơn 50 bài thơ với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sắp tới chị sẽ xuất bản một tuyển tập những bài thơ của Giáng My với mục đích làm từ thiện.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?