Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone"

    PnM,  
    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone"

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone"

    Em bé nặng 680 gram khi sinh đã đón Giáng sinh đầu tiên tại nhà mình sau 15 tuần chiến đấu với tử thần.

    Bé Myles chào đời vào tháng 6 năm 2021 và chỉ nặng có 680 gram. Cha mẹ của bé cho biết, cậu ra đời sớm 14 tuần so với dự kiến và đã phải trải qua những khoảnh khắc sinh tử như ở trên tàu lượn siêu tốc. Nhưng thật may mắn là đúng dịp Giáng sinh năm nay cậu đã được các bác sỹ cho xuất viện và đón lễ lần đầu tiên tại nhà ở Glasgow, Scotland.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 1.

    Em bé nặng 680 gram khi sinh đã đón Giáng sinh đầu tiên tại nhà

    Lúc mang thai mới được 26 tuần thì mẹ của bé - cô Rebecca Grainger - nhận thấy có điều khác lạ khi em bé ít chuyển động và cô đã quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Trước đó, cô đã bị sưng bàn chân nhưng nữ hộ sinh của cô nói rằng không có gì phải lo lắng.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 2.

    Bà mẹ 24 tuổi nói: "Lúc đó tôi sợ mọi người sẽ nghĩ mình là nữ hoàng drama khi tỏ ra lo lắng sợ sệt thái quá, nhưng thôi thì mình cứ gọi điện đặt hẹn và kiểm tra xem thế nào. Chúng tôi đến bệnh viện và tôi nghĩ rằng sẽ chỉ mất 10 phút thăm khám như mọi lần. Thế nhưng họ đưa tôi vào một căn phòng nhỏ và nói rằng tôi sẽ không thể mang thai được nữa. Tôi đã cảm thấy quá sốc vì thai kỳ của tôi diễn ra rất suôn sẻ và bản thân không cảm thấy bị bệnh tật gì nên khó có thể chấp nhận được lời bác sĩ."

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 3.

    Suốt thời gian đó, Rebecca liên tục được theo dõi nhưng nhịp tim của em bé đột ngột giảm xuống và các bác sĩ quyết định phải hành động ngay - tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp.

    Myles, cháu đầu tiên và là chắt của cả hai bên gia đình, chào đời ngay sau nửa đêm ngày 19 tháng 6 khi sinh non 14 tuần.

    Rebecca không thể nhìn thấy hay bế con trai bé bỏng của mình nhưng người bố Warren, 25 tuổi, đã ôm bé "chớp nhoáng" trước khi Myles được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 4.

    Bé Myles chào đời chỉ nặng 680 g và ngay lập tức được đặt vào máy thở vì bé không thể tự thở được.

    Nhờ sự hỗ trợ của máy móc, cậu bé đã chống chọi với tử thần và cuộc chiến giành giật sự sống này kéo dài tới tận 15 tuần.

    Bây giờ, người chiến binh bé nhỏ đã thắng cuộc và cậu ấy đang ở nhà.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 5.

    Rebecca Granger và chồng Warren McKenna đang ở nhà ở Glasgow với con trai nhỏ của họ, Miles McKenna.

    Do những hạn chế của các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch, Rebecca và Warren là những thành viên gia đình duy nhất được phép đến thăm con. Vì vậy, trong suốt 15 tuần, toàn bộ cuộc sống của hai vợ chồng Warren - Rebecca chỉ xoay quanh bệnh viện.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 6.

    Rebecca Granger tại nhà ở Glasgow với con trai bé nhỏ Myles McKenna

    Vào thời điểm xuất viện, Myles nặng 2.400 gram. Rebecca nói: "Con trai chúng tôi vẫn còn rất bé, nhưng so với những gì đã có thì giờ đây Myles đã là một người khổng lồ."

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 7.

    Myles McKenna được lấy dấu chân và tay. Tấm hình được chụp ngay sau khi cậu bé mới được sinh ra cho thấy Myles chỉ bé bằng một chiếc iPhone

    Cậu bé Myles hiện đang cảm thấy rất ổn khi ở nhà, mặc dù bé bị mắc bệnh phổi mãn tính.

    Giáng sinh đầu tiên của em bé sinh non "chỉ bé bằng chiếc iPhone" - Ảnh 8.

    Rebecca tiếp tục chia sẻ: "Thật tuyệt vời - bây giờ Myles đã bắt đầu mỉm cười và biết hóng chuyện. Nó ngủ ngoan, ăn ngon. Chúng tôi thật may mắn, đó đúng là một điều kỳ diệu".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ