Những bức ảnh cảnh tỉnh vấn đề ô nhiễm trầm trọng đang xảy ra hàng ngày tại châu Phi.
"The Prophesy" (tạm dịch: Lời tiên tri) là tên của chùm ảnh đang gây chấn động hiện nay của nhiếp ảnh gia Fabrice Monteiro, lên án tình trạng ô nhiễm đáng báo động tại châu Phi. Tất cả những tấm ảnh này đều mang phong cách ảnh thời trang, nhưng vật liệu quần áo được lấy từ các bãi rác phế thải.

Monteiro đã hợp tác với Doulsy, nhà thiết kế trang phục, cùng tổ chức Ecofund Organization để tìm hiểu trước 10 điểm ô nhiễm tại quốc gia Senegal. Đội ngũ này đã tạo nên một loạt các trang phục thời trang khá dị nhưng mang đầy hàm ý, sau đó tiến hành chụp ảnh tại các địa điểm ô nhiễm này.








Ngày nay vẫn còn rất nhiều sản phẩm được đóng bao bì bằng chất liệu nhựa, và chính việc tiêu thụ ngày càng nhiều khiến cho hệ sinh thái trên Trái Đất bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. "Đây không chỉ riêng về vấn đề chính trị hay kinh tế, nó còn là một vấn đề giáo dục ý thức", Monteiro chia sẻ.
Tham khảo: Petapixel.
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nếu Apple tự sản xuất hầu hết các thành phần linh kiện cho iPhone ngay trên đất Mỹ thì sao?
Dù chưa thể xảy ra trong tương lai gần, nhưng Apple đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Một ngày nào đó, chiếc iPhone hoàn toàn "made by Apple, made in USA" có thể không còn là chuyện viễn tưởng.

Trên tay OPPO Find X9 Pro: Camera chuẩn Hasselblad 200MP zoom siêu xa, pin 7500mAh, sạc 80W, giá 32.99 triệu
