Giết người rồi rạch bụng ném xác xuống giếng phi tang
Sau khi đâm 14 nhát khiến nạn nhân tử vong, đối tượng tiếp tục dùng dao rạch bụng rồi ném xác xuống giếng phi tang.
- Bức thư của kẻ giết vợ, ném xác phi tang xuống sông ở Cao Bằng có nội dung vợ chồng không hạnh phúc, có ý định tự sát
- Nỗi đau để lại sau vụ án bà cụ 80 tuổi bị cháu hiếp dâm, ném xác xuống giếng phi tang
- Từng bị bạn bè cầm chổi ném vì xấu xí, cô gái Hà Nội lột xác sau phẫu thuật thẩm mỹ lại lấy được chồng như ý
Sáng 3-10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người, rạch bụng, ném xác phi tang xảy ra tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Đỗ Mạnh Thế sau khi gây án
Theo ông Trần Thỏa Hợp, Phó chủ tịch UBND xã Krông Búk, bà Đỗ Thị Thuận (SN 1945, ngụ thôn 10, xã Krông Búk) là bạn bè với bà Quách Thị Mến (ngụ thôn 8, xã Krông Búk). Sáng 2-10, bà Thuận tới nhà bà Mến chơi nhưng bà Mến không ở nhà. Sau đó, do hơi mệt nên bà Thuận vào giường nằm nghỉ ngơi. Lúc này, đối tượng Đỗ Minh Thế (SN 1984, con bà Mến) dùng cái xiên (loại lớn) đâm 14 nhát vào người bà Thuận khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cũng theo ông Hợp, sau đó, đối tượng Thế vác thi thể bà Thuận ra phía sau, cách nhà khoảng 100m. Lúc này, đối tượng Thế cởi quần áo nạn nhân, dùng dao rạch bụng rồi ném thi thể bà Thuận xuống giếng nước dùng tưới cà phê của gia đình để phi tang.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Krông Búk đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng Thế giao cho cơ quan điều tra.
"Đối tượng Thế không có vợ con, hiện ở chung nhà với bố mẹ. Trong hồ sơ của xã, đối tượng Thế không phải là người tâm thần" – ông Hợp cho biết thêm.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy