Một chút mùa thu còn sót lại, thêm chút hương gió lạnh lẫn với mùi mưa phùn ngai ngái vương trên tóc người đi ngang phố, khiến người Hà Nội nôn nao khi đông bỗng tràn về. Dù muộn, nhưng vẫn ngỡ ngàng đến lạ.
- Vẫn là những món ăn quen thuộc của Hà Nội, nhưng cứ gió lạnh về là hội chị em rủ nhau đi bằng được cho bõ cơn thèm
- Đến ăn mỳ, khách ngỡ ngàng khi thấy chiếc băng rôn to chà bá lửa: "Vợ đẻ con trai, hôm nay quán xin phép nghỉ bán!"
- Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: "Có xấu hổ không?"
- Được ông xã chuyển khoản 1 tỉ đồng làm quà, hot mom Ngọc Mon khiến bao chị em "sốc" không nói nên lời

"Sớm nay đông sang thật rồi, em lại nhớ đến anh thật nhiều...". Tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ tiệm cafe nào đó, mùi hoa nhài phảng phất trước căn biệt thự xinh xinh nép mình giữa lòng phố cổ. Hương trà thơm ấm áp quyện với mùi áo len cất trong tủ lâu ngày, khiến người ta cảm thấy thật lười biếng, chẳng muốn làm gì ngoài việc trốn vào góc nào đó tận hưởng cảm giác bình yên, ngắm gió mùa thổi qua những tán bằng lăng xanh thẫm trên phố.
Các chị các mẹ xúng xính áo len áo dài, chưa đến nỗi rét co ro nhưng cũng coi như thỏa mãn mong chờ vì cuối cùng mùa đông cũng tới. Hà Nội đợi đã lâu lắm rồi, sang tháng 11 mới thấy gió mùa hờn dỗi ào đến, xin một vài khoảnh khắc nhẹ nhàng êm dịu để ngắm có được không?





























