Đêm hội chính diễn ra tại Hội trường Lớn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến có sự tham gia của khoảng 800 đến 1.000 sinh viên của trường, trong khi cả chuỗi sự kiện dự kiến đón 5.000 lượt tham gia.
"Lễ hội ma" trường Báo mùa thứ 22 trở lại với tên gọi "Delirium". Theo Nguyễn Thị Phượng, Trưởng tiểu ban Báo chí của ban tổ chức (BTC), "Delirium" có thể diễn đạt là "Mê sảng", hoặc "Rối loạn" hay "Hỗn loạn" tùy theo ngữ cảnh. Đêm hội chính dự kiến diễn ra ngày 30/10 tại Hội trường Lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bộ nhận diện Halloween 2026: Delirium với hình tượng thiên nga sa ngã - Ảnh: BTC
Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế. Mỗi mùa, chương trình chọn một chủ đề khác nhau để khai thác những mặt tối của xã hội, từ đó gửi tới khán giả thông điệp nhân văn. Sau 21 mùa tổ chức, sự kiện vẫn được đông đảo sinh viên trong và ngoài Học viện ủng hộ và chờ đón.
Mùa 2024 chọn "Equinox", đại diện cho ngày và đêm song hành. Vở kịch "Obecalp" của mùa này xoay quanh mâu thuẫn lý tưởng giữa hai bác sĩ Bằng và Thanh, qua đó nhắn nhủ về tình yêu thương và việc trân trọng cuộc sống.
Mùa 2025 lấy hình tượng con rắn tự ăn đuôi trong văn hóa cổ đại làm biểu tượng trung tâm với tên "Ouroboros". Thông điệp của mùa này là con người chỉ thực sự thoát khỏi những vòng lặp độc hại khi chiến thắng được sự đố kỵ bên trong. Bộ nhận diện thu hút hơn 2 nghìn lượt tương tác trên Facebook.
Hoạt động đồng hành "Marcescere" (tạm dịch: Héo mòn) kể về Veyne, một nghệ sĩ tài năng lo sợ bị lớp nghệ sĩ trẻ thay thế. Nhân vật này lần lượt mất 5 giác quan khi để lòng tham che mờ lý trí. Ngày đầu là thử thách thị giác, người chơi vận dụng khả năng quan sát và ghi nhớ để tìm các hình ảnh giống nhau. Ngày thứ hai là khứu giác, người chơi phải tìm ra túi có mùi hương giống mẫu vật của BTC nhất.
Hoạt động đồng hành "Marcescere" (tạm dịch: Héo mòn) kể về Veyne, một nghệ sĩ tài năng lo sợ bị lớp nghệ sĩ trẻ thay thế. Nhân vật này lần lượt mất 5 giác quan khi để lòng tham che mờ lý trí. Ngày đầu là thử thách thị giác, người chơi vận dụng khả năng quan sát và ghi nhớ để tìm các hình ảnh giống nhau. Ngày thứ hai là khứu giác, người chơi phải tìm ra túi có mùi hương giống mẫu vật của BTC nhất.
Năm nay, BTC đi từ cảm xúc "Delight" (tạm dịch: Hạnh phúc) đến "Delirium", trạng thái mê sảng và hỗn loạn trong nhận thức. Theo BTC, khi mất mát xuất hiện, những ký ức đẹp có thể trở thành chấp niệm, khiến con người mắc kẹt trong quá khứ và không còn biết đâu là điều cần giữ, đâu là điều cần buông.
Hình tượng được chọn là Fallen Swan (thiên nga sa ngã). Đại diện BTC cho biết thiên nga trắng đại diện cho vẻ đẹp và sự hoàn mỹ bên ngoài, còn hình ảnh sa ngã gợi ra những tổn thương và góc khuất phía sau vẻ ngoài ấy. Từ đó, chương trình hướng tới hành trình đối diện, chấp nhận và chữa lành những vết thương bên trong. "Mất mát và đổi thay là một phần tất yếu của cuộc sống. Chỉ khi học cách chấp nhận sự thay đổi và buông bỏ những chấp niệm của quá khứ, con người mới có thể chữa lành, tìm lại sự tự do trong tâm hồn và tiếp tục bước về phía trước" - đây là thông điệp được gói gọn trong mùa hội năm nay.
Bộ nhận diện do bạn Phạm Huy Tuấn, Trưởng Tiểu ban Thiết kế, lên ý tưởng và thực hiện. Thiên nga được đặt ở trung tâm, chiếm phần lớn khung hình, phía sau là bầu trời, sấm chớp, mặt nước và những lớp texture tối để tạo chiều sâu. Trên banner, 3 hoạt động của chương trình xếp theo một trục ngang, với thiên nga ở từng trạng thái khác nhau để gợi cảm giác đi qua từng giai đoạn của câu chuyện.
3 hoạt động của chương trình - Ảnh: BTC
Chuỗi hoạt động đồng hành mở đầu bằng "Démersion" (tạm dịch: Nhấn chìm), diễn ra trực tuyến từ 16/9 đến 20/9. Sự kiện kể về Elys, cô gái nhớ mọi ký ức và cất nỗi đau vào những chiếc lọ thủy tinh, cùng Morphia, thực thể dưới đáy hồ đại diện cho phần ý thức đau đớn của cô. Tiếp theo là hoạt động trực tiếp "Délier" (tạm dịch: Giải thoát), diễn ra từ 26/10 đến 29/10 trong khuôn viên Học viện. Phiên chợ ngày 30/10 là hoạt động riêng, diễn ra trước giờ đêm hội.
Được biết, đứng sau sự kiện năm nay là 276 thành viên BTC. Trưởng Ban Tổ chức Đinh Thanh Hương và Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Ngọc An Bình đều là sinh viên năm cuối của khoa. Chương trình bắt đầu lên kế hoạch từ đầu tháng 8/2026, diễn viên được tuyển vào đầu tháng 9 và tập luyện đến ngày 30/10. Truyền thông của chương trình được chia thành 3 "Tầng" theo hình ảnh đáy hồ: Phiếm (25/8 đến 16/9), Trụy (17/9 đến 11/10) và Rũ (từ 12/10), đi từ bề mặt phẳng lặng, qua sự rạn nứt trong nhận thức, đến việc buông bỏ.
Hội trường Lớn dự kiến đón khoảng 800 - 1000 bạn sinh viên trong đêm hội 30/10 tới đây. Theo BTC, chương trình có phát vé và ưu tiên người có vé. Các sinh viên và khán giả ngoài Học viện vẫn có thể tham dự đêm hội nếu còn chỗ. Cách nhận vé sẽ được BTC công bố trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình.
Halloween là sự kiện thường niên do giảng viên và sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Mỗi mùa, chương trình chọn một chủ đề riêng, lấy mặt tối của đời sống làm chất liệu cho vở kịch, đêm nhạc hội và chuỗi hoạt động đồng hành. Mùa thứ 22 mang tên "Delirium" (tạm dịch: Mê sảng), do 276 sinh viên của khoa thực hiện. Đêm hội chính dự kiến diễn ra ngày 30/10/2026 tại Hội trường Lớn của Học viện, mở đầu bằng phiên chợ trước giờ diễn. Trước đó là hoạt động trực tuyến "Démersion" (16/9 đến 20/9) và hoạt động trực tiếp "Délier" (26/10 đến 29/10).