Hàng ngàn người đến viếng tang lễ 8 cháu bé bị thảm sát ở Australia
Khoảng 5.000 người đã đến viếng tại tang lễ của 8 em bé trong vụ thảm sát tại Cairns, Australia.
Đài tưởng niệm tạm thời đặt tại một công viên gần hiện trường vụ án.
Thủ tướng Abbott đã chia sẻ ông thấy rất buồn khi tham dự lễ tang: “Tin tức trong vụ Cairns thật đau lòng. Tất cả bậc cha mẹ sẽ thấy đau thắt khi biết những gì đã xảy ra. Đây là những ngày khó khăn với đất nước chúng tôi. Đêm nay, sẽ có những giọt nước mắt và những lời cậu nguyện của chúng tôi cho các em nhỏ, trên cả nước”.
Xe tang đưa thi thể các em tới nghĩa trang chôn cất.
Người mẹ của 7 đứa trẻ bị buộc tội giết người. Nạn nhân còn lại là cháu của nghi phạm. Trong số 8 nạn nhân có 4 bé trai và 4 bé gái, tuổi từ 18 tháng đến 14 tuổi.
Đã có khoảng 5.000 người tham dự lễ tang của các em.
Đến dự tang lễ, Thủ tướng Tony Abbott và các nhà lãnh đạo khác đã đặt vòng hoa tưởng niệm. Thi thể của các em được chôn cất tại nghĩa trang Martyn Place.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án có thể bị phá để làm đài tưởng niệm công cộng.
Người mẹ trong vụ án, Mersane Warria, 37 tuổi, hiện đang được điều trị trong bệnh viện và không tham gia tang lễ.
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng có thể sẽ bị phá hủy để thay thế bằng một công trình tưởng niệm công cộng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa