Hãy nhìn cặp đôi đáng yêu này, bạn sẽ tin rằng "tình yêu hoàn toàn có thể đi cùng công nghệ"

    Neo,  

    Tình yêu đích thực được chắp cánh bởi công nghệ hiện đại.

    Đúng như lời hứa bên nhau trọn đời cả khi giàu có lẫn khó khăn và cả khi khỏe mạnh lẫn yếu đuối, cặp vợ chồng già này vẫn cùng nhau đi dạo dù bà phải ngồi xe lăn còn chân ông cũng chẳng còn vững.

    John và Judy Anderson đã ở bên nhau gần 60 năm. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1958, rất lâu trước khi hoverboard được phát minh nhưng hiện tại nó trở thành một vật dụng quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Nó giúp ông thể hiện tình yêu của mình với bà và giúp bà có thể đi dạo dễ dàng cùng ông mà cả hai không bị mệt.

    Vì vợ, John bỏ qua mặc cảm thế hệ, ông dũng cảm học sử dụng hoverboard để có thể đi dạo cùng bà dễ dàng hơn. John đẩy xe lăn của Judy trong khi ông cưỡi trên chiếc hoverboard với tốc độ 5 dặm trên giờ.

    John kể rằng ông đã gặp Judy ở Potsdam, New York. Rồi ông phải đi lính, sang Thổ Nhĩ Kỳ, sang Đức và cuối cùng ông về cùng bà định cư ở Colorado vào tháng 12/1989. Họ có với nhau hai người con và yêu thương nhau tới nay gần 60 năm.

    Năm 2003, bác sĩ chẩn đoán Judy mắc bệnh Parkinson. Hiện bà đang được điều dưỡng tại một trung tâm chăm sóc và John thường xuyên tới thăm bà. Khi được hỏi làm thế nào để duy trì tình yêu John trả lời: "Anh phải thấu hiểu vợ mình". Và Judy nói thêm rằng: "Anh phải yêu và kiên nhẫn".

    Nhìn John đẩy xe lăn cho Judy bằng ván trượt dạo quanh công viên là điều kỳ lạ và ngọt ngào nhất mà chúng ta từng thấy.

    Lần đầu John nhìn thấy một chiếc hoverboard Segway ông đã muốn thử nhưng không có cơ hội. Sau đó, ông đọc được tin có người muốn bán một chiếc hoverboard và ông nhanh chóng liên hệ để mua.

    Khi được hỏi rằng ông có bị ngã khi tập đi hoverboard không John trả lời: "Không tôi không hề bị ngã tới 40 lần nhưng tôi đã 40 lần suýt ngã".

    John chia sẻ rằng ông đã tập đi hoverboard trong khi cầm gậy trượt tuyết hoặc gậy đi bộ và sau đó ông không cần gậy nữa. Có thể việc đã từng là vận động viên trượt tuyết và khúc quân cầu trong quá khứ đã giúp John dễ dàng làm quen với hoverboard.

    "Soái ca" 78 tuổi đi hoverboard đẩy xe lăn cho vợ

    Khi John đề nghị dùng hoverboard để đẩy xe lăn Judy đã sợ hãi. Nhưng rồi bà cũng chấp thuận. John dùng hoverboard đẩy Judy với tốc độ an toàn, từ 4 tới 5 dặm trên giờ, nhanh hơn một chút so với tốc độ đi bộ.

    Chúng ta thường coi hoverboard là vật dụng nguy hiểm nhưng người đàn ông 78 tuổi này lại tìm ra cách để áp dụng công nghệ hiện đại vào việc cải thiện những khoảng thời gian quý báu được ở bên vợ của mình. Và bà Judy cũng hoàn toàn ủng hộ cách thức này.

    Câu chuyện tình yêu đích thực của John và Judy đã dạy cho chúng ta rằng đừng nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực, nhất là các công nghệ mới, bởi mọi thứ đều có ích nếu biết cách áp dụng đúng đắn, sáng tạo.

    Tham khảo Thrillist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày