Sau 2 ngày điều trị tích cực, người vợ vì bị vết thương quá nặng cũng đã tử vong tại bệnh viện.
- Điện Biên: Chồng say rượu tẩm xăng đốt vợ tử vong
- Cãi nhau với vợ, chồng tạt xăng đốt vợ rồi bỏ trốn
- Chồng dùng xăng đốt vợ và hai con riêng ở Đồng Nai: Hai bé gái tử vong, mẹ bỏng nặng
- Tây Ninh: Chồng cũ tạt xăng châm lửa đốt vợ và người yêu mới nguy kịch
- Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch
Trước đó, người chồng cũng đã tử vong ngay tại hiện trường tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Cơ quan công an xác định hai vợ chồng ông Trần Văn H. (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị D. (43 tuổi) xảy ra mâu thuẫn cãi vã, sau khi ông H. nghi ngờ bà D. có quan hệ bất chính với người khác.
Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nơi bà D. được đưa vào cấp cứu.
Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, ông H. dùng xăng chuẩn bị sẵn tưới lên người mình và vợ dùng lửa đốt rồi ôm nhau để cùng chết trong ngôi nhà khóa ở trong. Trước sự việc bất ngờ, bà D. chỉ kịp vùng chạy kêu cứu rồi gục xuống. Riêng ông H. tử vong tại chỗ.
Bệnh nhân tử vong sau đó vì bị cháy quá nặng.
Sự việc chỉ được phát hiện khi sáng 15/5, người dân nghe tiếng kêu cứu và ngửi thấy mùi xăng nồng nặc khi lại gần.
Tuy nhiên khi phá cửa vào thì mọi chuyện quá muộn. Bà D. đã tử vong sau đó tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.