Hideo Kojima muốn bắt cả ma về để làm game cho chân thực, nhưng cũng sợ bị ám nên đã rủ Microsoft đi cúng bái

    Kim,  

    Từ "ma" trong Kojima hóa ra là thế này à?

    Hideo Kojima một lần nữa khiến giới game thủ sửng sốt trong giai đoạn kỷ niệm 10 năm thành lập studio Kojima Production, với trailer cho tựa game kinh dị sắp ra mắt mang tên OD. Trailer ngắn ngủi không cho ta biết nhiều về cốt truyện, và có lẽ ẩn số chỉ có thể được hóa giải khi chúng ta chạm tay vào tựa game bí ẩn này.

    Teaser cho OD, tựa game tiếp theo của Hideo Kojima - Video: Kojima Productions

    Nhưng điều khiến cộng đồng rộn ràng hơn cả là … tham vọng khác thường của Kojima. Không chỉ quét 3D và sử dụng hình dựng 3D của những ngôi sao nổi tiếng, như đã thực hiện với nhiều siêu sao Hollywood, lần này ông muốn đi xa hơn: quét cả một hồn ma thật. Kojima tiết lộ ông đã đến nhiều địa điểm được cho là có ma để ghi lại bối cảnh, đồng thời không giấu giếm ý định tìm và "quét" một linh hồn, với mong muốn lập nên kỷ lục độc nhất vô nhị.

    "Để làm ra OD, tôi muốn đi khắp thế giới, tới những nơi rùng rợn", phiên dịch viên thuật lại lời Kojima. "Tôi muốn lần đầu tiên quét được một hồn ma và muốn nhận giải thưởng cho điều đó".

    Hideo Kojima muốn bắt cả ma về để làm game cho chân thực, nhưng cũng sợ bị ám nên đã rủ Microsoft đi cúng bái- Ảnh 1.

    Theo ông, tiếng rè trong trailer đã được thu trực tiếp từ một nơi mà ông cho là có ma. Và để đảm bảo rằng tựa game kinh dị của mình không bị ma ám, ông đã cùng Microsoft ra đền để thắp hương, đảm bảo tựa game được "an toàn".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ