Hiện tượng "ca sĩ một hit" của năm 2012
Thật tình cờ là các nghệ sĩ có bài hát thành công đình đám của năm nay lại không thể bước qua được chính mình.
Tuy vậy, không ai có thể ngờ rằng Gangnam Style sẽ lập một kỷ lục Guinness cho clip được nhiều người like nhất trên Youtube. Psy cũng phá kỷ lục của Justin Bieber cho video được nhiều người xem nhất trên Youtube năm nay, với hơn 840 triệu lượt xem.
2. “Call Me Maybe” của Carly Rae Jepsen
Tuy vậy, This Kiss của Jepsen chỉ đứng vị trí thứ 86 tại bảng xếp hạng Billboard, còn Good Time thì còn lâu mới đạt được thành công của Call Me Maybe. Có lẽ cô nàng đang vấp phải lời nguyền "một hit" vốn tồn tại lâu năm trong nền công nghiệp âm nhạc.
3. “Somebody That I Used To Know” của Gotye (ft. Kimbra)
Bài hát này thực ra được phát hành từ năm 2011, nhưng nó chỉ nằm trong top 100 của Billboard hồi tháng Tư năm nay sau khi xuất hiện trong show truyền hình Glee. Somebody That I Used To Know đã giúp cho ca sĩ/nhạc sĩ người Úc-Bỉ được xuất hiện như một khách mời âm nhạc trong chương trình Saturday Night Live.
Tuy vậy, bài hát tiếp theo của nghệ sĩ 32 tuổi này được phát hành tại Bắc Mỹ với tên gọi Eyes Wide Open chỉ đứng vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng 100 bài hát nổi nhất Billboard.
4. “Home” của Phillip Phillips
Những nghệ sĩ như Ruben Studdard, Taylor Hicks, Lee DeWyze, Kris Allen hay David Cook, dù có khởi đầu khá sáng sủa sau khi chiến thắng show này, cũng dần dần rơi tõm vào im lặng.
5. “Too Close” của Alex Clare
Bài hát này cũng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các bài hát nhạc Rock của Billboard, đứng vị trí thứ 7 trong 100 bài hát của bảng xếp hạng này, vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các bài hát Pop.
Tuy vậy, single thứ hai của Clare là Treading Water được phát hành tại Anh sau đó lại không hề tạo được dấu ấn nào.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa