Hình ảnh mới chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh
Những bức ảnh chụp lại tai nạn UFO ở Roswell gần như là bằng chứng “không thể chối cãi” về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
Những bức ảnh do nhà địa chất học Bernard A Ray chụp từ những năm 1947 – 1949 bằng máy ảnh phim. Lúc đó, ông đã tìm thấy thi thể của một người ngoài hành tinh ở New Mexico. Trước đó, năm 1947, đã có nhiều nghi ngờ về việc một chiếc đĩa bay UFO rơi ở Roswell, New Mexico. Liên kết hai sự kiện, nhiều người cho rằng, những bức ảnh của Bernard là sự thật.

Người ta tìm thấy ảnh trong một chiếc hộp, nằm trên gác trong căn nhà ở Sedona, Arizona.
Phải mất nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia mới dám khẳng định tính xác thực của những bức ảnh này. Theo Maussan, một chuyên gia UFO, những bức ảnh là bằng chứng “không thể phủ nhận” về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
Maussan cũng tin rằng: Đây là những bức ảnh được chụp thật, không phải là ảnh ký họa vì thời đó, ký họa vẫn chưa ra đời.

Trong khi đó, một nhà nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ về UFO - Richard Dolan tiếp tục đưa ra những tranh luận: “Các phân tích về cơ thể sinh vật trong những bức ảnh cho thấy, đây không phải là xác ướp, không phải con người, không phải động vật có vú và càng không phải là một mẫu vật nhân tạo. Chúng ta cần phải làm những giải phẫu tinh vi để từ đó tìm ra nguồn gốc thật sự của sinh vật này.”

Edgar Mitchell - một phi hành gia, người thứ sáu lên mặt trăng, đã tham gia sự kiện, đi cùng với nhiều nhà nghiên cứu các sinh vật ngoài Trái Đất. Họ yêu cầu bên tổ chức cung cấp những hình ảnh thật để mọi người cùng kiểm chứng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Robot hút bụi chục triệu vẫn dính điểm yếu này, đại diện Dyson tuyên bố: "khai tử nó chính là kim chỉ nam"
Trong cuộc phỏng vấn, đại diện Dyson cho biết việc khai tử điểm yếu thiết kế này từ lâu đã là kim chỉ nam phát triển của hãng, cùng nhiều câu chuyện xoay quanh Spot+Scrub AI.
-
Cựu sếp PlayStation thú nhận: Đưa game lên PC không phải muốn mà là bắt buộc