Được tặng hẳn chuyến du lịch Trung Quốc miễn phí vì bị chế ảnh quá nhiều trên Internet

    Tân Phan,  

    Photoshop đã giúp con người làm được những điều không tưởng, biến xấu thành xinh, béo thành gầy. Và thậm chí nay ta còn có thể ngồi ở nhà mà vẫn có những bức ảnh đi du lịch chỉ với Photoshop.

    Seve Gat, một người phụ nữ quốc tịch Nigeria hiện đang sống tại Kenya đã trở thành hiện tượng trên mạng Internet sau khi một người bạn “tốt bụng” đã ghép hình cô vào ảnh Vạn Lý Trường Thành và một vài đền chùa ở Trung Quốc. Những bức ảnh chỉnh sửa “tốt” đến mức hài hước này đã gây sự chú ý của Sam Gichuru, người sáng lập và CEO của Nailab. Ông đã quyết định sẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè để đài thọ một chuyến đi trọn gói tới Trung Quốc cho cô gái nổi tiếng bất đắc dĩ này.

    Nhưng dường như Seve Gat và giấc mơ đặt chân tới Trung Hoa của cô đã quá nổi tiếng đến mức những người bạn của cô tiếp tục tặng cô một chuyến du lịch ảo. Bằng kỹ năng chỉnh sửa “chuyên nghiệp”, họ cho cô đứng giữa Vạn Lý Trường Thành, đi bộ chân trần trên đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh và thậm chí còn “chụp chung” với một nhóm du khách trước một ngôi đền.

    Những hình ảnh photoshop một cách “cực kỳ chuyên nghiệp” của Serve đã bị lan truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt.

     “Tôi đang có chuyến đi thật tuyệt vời”.

    “Tôi đang có chuyến đi thật tuyệt vời”.

     “Tôi đang chuẩn bị sang Trung Quốc nè”- Bức ảnh “chụp” tại sân bay Kenya.

    “Tôi đang chuẩn bị sang Trung Quốc nè”- Bức ảnh “chụp” tại sân bay Kenya.

     “Trung Quốc thật sự rất đẹp”- Bức ảnh “chụp” Seve Gat đang chân trần trên đường mòn lên núi Huashan.

    “Trung Quốc thật sự rất đẹp”- Bức ảnh “chụp” Seve Gat đang chân trần trên đường mòn lên núi Huashan.

    Sam Gichuru đã thấy hoàn cảnh “éo le” của Seve và quyết định biến chuyến du lịch trong mơ của cô thành hiện thực. Với sự giúp đỡ từ bạn bè, Sam đã có thể tặng cô gái này một chuyến du lịch sang Trung Quốc với nơi ở là khách sạn 4 sao, bảo hiểm và tiền tiêu vặt.

    Sam đã viết trên Facebook sau khi gọi điện thông báo tin vui này với Seve: “Gia đình Sevelyn (tên đầy đủ của Gat) làm nông. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, khiêm tốn và có nhiều mơ ước. Cô ấy đã nhờ bạn bè photoshop những bức ảnh đó vì cô ấy cảm thấy như thể mình đã được đến Trung Quốc bằng những bức ảnh đó”. Chuyến đi đã được lên kế hoạch vào hè năm 2016 và giờ mọi quyết định đều phụ thuộc vào Seve.

     “Ngày cuối của chuyến đi. Tạm biệt Trung Quốc”.

    “Ngày cuối của chuyến đi. Tạm biệt Trung Quốc”.

    Seve đã đăng tải những bức ảnh photoshop này lên Facebook cá nhân và không quên kèm theo những caption khá chân thực ví dụ như caption "Tôi đã rời Trung Quốc” kèm với bức ảnh cô lên máy bay, “Tôi đang có chuyến đi thật tuyệt vời” kèm với ảnh cô “đứng giữa” Vạn Lý Trường Thành hay “Ngày cuối của chuyến đi. Tạm biệt Trung Quốc” cùng với bức ảnh cô “chụp” với một nhóm khách du lịch trước một ngôi đền.

    Những bức ảnh Photoshop thảm họa gần như có 1 không 2 này đã khiến cộng đồng mạng sục sôi với các hashtag #WhereIsSeveGatsNow trên Twitter.

     Một người có tâm đã cho Seve “đến” Dubai chơi Skydiving.

    Một người có tâm đã cho Seve “đến” Dubai chơi Skydiving.

     Một người khác cho cô “sang thăm” quảng trường Thời đại ở New York.

    Một người khác cho cô “sang thăm” quảng trường Thời đại ở New York.

     Và thậm chí còn được sánh vai bên cạnh Donald Trump.

    Và thậm chí còn được sánh vai bên cạnh Donald Trump.

    Cư dân mạng đã lấy ảnh Seve và chế vào nhiều ảnh khác nhau, trong đó có Skydiving ở Dubai và tới thăm quảng trường Thời đại của New York. Một người dùng Internet thậm chí còn đi xa hơn bằng việc đặt Seve đứng cạnh Donald Trump đang thực hiện một bài phát biểu.

    Trong khi cộng đồng Internet đang mừng cho ước mơ du lịch của Seve sắp trở thành sự thật thì Sam Gichuru đã tuyên bố rằng ông sẽ không làm như vậy thêm một lần nào nữa. “Đừng tự photoshop những bức ảnh của mình. Sẽ chẳng có tác dụng đâu”.

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày