Gặp gỡ chàng ca sĩ đặc biệt của Youtube Việt

    Minh Dũng,  

    Được cộng đồng mạng biết đến với phong cách đeo kính đen và hát Đêm trăng trên Hồ Tây (Cover A Boy, G - Dragon). Cho tới nay, anh Nguyễn Thành đã duy trì sở thích này được gần 2 năm.

    Xuất hiện bí ẩn với chiếc kính đen cùng phong cách biểu diễu có một không hai, chủ nhân của chùm clip cover những bài hát nổi tiếng như Đêm trăng trên Hồ Tây, I’m your, Grenade… đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng trên, chủ tài khoản "5yenthanh82" cũng là tâm điểm của hàng loạt ý kiến khen chê trái chiều trên mạng Việt. Dịp đầu năm, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ nhân vật đặc biệt này.


    Cảm ơn anh vì đã đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?
     
    Mình là Nguyễn Thành, 30 tuổi, hiện đang sống ở thành phố Thái Bình. Công việc thì mình xin không trình bày, nó chả liên quan gì đến ca hát đâu. Còn mình thích chơi bóng đá nghệ thuật, vẽ và yêu âm nhạc.
     
    Một khoảnh khắc đời thường của anh Nguyễn Thành.

    Ý tưởng nào khiến anh quyết định cho ra đời hàng loạt "clip bất hủ" như vậy trên Yotube?
     
    Chỉ đơn giản lúc đầu tham gia bên http://www.bongdanghethuat.com/, sau đó, muốn giao lưu thì phải tập tành các kỹ thuật, kiếm camera, làm clip các động tác, up lên mạng để chia sẻ (tài khoản "hangxom182" trên youtube). Khi ấy mình cũng đã viết lời cho mấy bài hát nhưng chỉ để đó, đến khi thấy bài Baby có giai điệu ngọt ngào như những Hit của các Boy band BSB, Boyzone, 911…nên quyết định làm lời và hát cho vui, coi như chia sẻ một bản dịch tạm ổn và có thể hát được mà thôi. Đúng tinh thần của một member đúng nghĩa trên youtube đấy chứ?
     
    Sáng tác nghệ thuật theo cách đặc biệt như thế này có khó không?
     
    Mình đã làm nhiều thể loại: đặt lời mới, thêm intro, chế, sáng tác... với mỗi thể loại thì cách làm có khác nhau chút ít. Nếu là bản cover thì khoảng 3,4 công đoạn. Ban đầu là kiếm lyric gốc, tìm hiểu nghĩa tiếng Việt, rồi ghi chép các thăng giáng, chủ yếu như là các dấu thôi. Sau đó đánh dấu những chỗ có vần tương đồng nhau. Từ hai bản nghĩa và thăng giáng đó, làm ra bản để hát, phải hài hòa 3 yếu tố: giai điệu, vần, ý nghĩa hay tinh thần bài hát.
     
    Hơi giống trò chơi SODUKO gì gì đó nhưng thú vị hơn là bạn chơi với chữ cái và vần, mẫu câu cùng ý tứ. Cuối cùng là tìm beat và quay. Nhanh thì 2,3 tiếng xong lyric; lâu thì vài tuần. Cá biệt có bài không chuyển được, phải chấp nhận ý tứ bài hát bị thay đổi chút xíu như I’m yours – Jason Mraz.

    Vậy chiếc kính đen luôn xuất hiện cũng là một phần của trò chơi?
     
    Mình nghĩ mắt là cửa sổ tâm hồn thì nó là cái biểu cảm nhất trên khuôn mặt, thần thái cũng có thể thấy ở đôi mắt. Ở loài người, bắt sóng cảm xúc, thái độ, tình cảm của nhau, dễ nhất và nhanh nhất cũng là ở những ánh mắt. Thế là đủ thấy mắt có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Mà với mình, việc up clip đó chỉ là trò chơi, mình mong là người ta có thể đánh giá kỹ thuật của nó dựa trên khả năng dùng câu, từ, ý tứ chứ không đánh giá cách mình thể hiện trước máy quay. Nói dài vậy thôi chứ thực ra mình… ngại khi để mặt mộc.

    Một khoảnh khắc "nghệ sĩ" khác.

     
    Người ta bình luận về anh nhiều lắm, khen có nhiều, người thích "ném đá" hình như cũng không ít. Hỏi thật lòng thì cảm giác của anh những lúc ấy như thế nào?
     
    Đúng là phản ứng của các bạn thì nhiều, người thì chê giọng hát, phong cách, kẻ thì chê trình độ và vẻ bề ngoài. Nhưng có lẽ buồn và khó hiểu nhất là các bạn nói mình bôi nhọ thần tượng của họ, hoặc làm hỏng nền nhạc Việt, rap Việt. Nói ra band này band nọ thì không tiện nhưng có cảm giác buồn khi sự hâm mộ bị đẩy theo một hướng rất tiêu cực.


    Bản hit "Đêm trăng hồ tây".

    Cái gì cũng nên giữ một thái độ trung dung, nếu thấy quá nhiều cái xấu của một người thì chắc khó thấy những điểm tốt của người ấy. Mình tìm đến với một bài hát hay là đủ, chứ không cần thiết phải đi soi mói sâu vào tính cách, sự nghiệp và đời tư của ca sĩ, nhạc sĩ. Và mình tạo ra các clip như bất kỳ clip nào khác trên youtube, đó không phải là một sản phẩm âm nhạc đích thực để ai đó có thể nói nó đang phá hoại nền âm nhạc hay Rap Việt.

    Cũng không thiếu những người cho mình là rỗi hơi, gàn dở, thậm chí điên khùng, thần kinh. Những comment này mình cũng đã quen và chả buồn trả lời nữa. Mình cảm giác khá ổn với những gì mình đã làm và tinh thần luôn vững vàng trước những lời bình luận to tác của các bạn.

    Nên tìm cách hiểu những điều người ta suy nghĩ, đến khi hiểu được tại sao người ta có thể comment như thế thì bạn sẽ cảm thấy không vướng bận gì, không việc gì phải tức giận. Quan trọng là bạn phải hiểu trò chơi bạn chọn là tốt cho bạn và luôn tin tưởng vào điều đó cũng như khả năng của bạn dành cho nó.

    Thế còn bạn bè ngoài đời, họ nói gì ?
     
    Khi bắt đầu làm xong một vài clip, mình có cho một hai người bạn biết, họ chỉ cười và bảo hâm, điên. Còn sự ủng hộ thì không, đơn giản là họ không nảy sinh mối quan tâm xem mình được lợi lộc gì từ chuyện này, ý nghĩa của trò chơi mà mình đang chơi, hoặc những hệ quả khác từ nó, chắc là thế thôi.

    Từ lúc tải video đầu tiên lên Youtube cho tới bây giờ, có kỉ niệm nào khiến anh nhớ mãi?
     
    Kỷ niệm mình vẫn nhớ có nhiều lắm. Mấy nhân vật nổi tiếng như rapper LK, Michelle Phan cũng có lần comment ở video của mình trên youtube. Rồi được kết bạn với rapper Mr.T, ca sỹ Yanbi , một vài thành viên của nhóm Winfield trên Facebook, chat với nhạc sỹ Nguyễn Nam Minh Thụy. Được trở thành tâm điểm của vài hội trên Facebook theo cả hai chiều hướng ủng hộ và anti. Thậm chí, khi thấy ảnh mình bị làm thành hình động thò lò mũi cũng thấy rất vui. Nhưng vui hơn cả là thấy lyric của mình làm ra vài lần được người khác sử dụng, họ tạo ra những bản mp3 chất lượng tốt hơn rất nhiều.
     
    Vậy đã bao giờ anh tính chuyện "giải nghệ"? 
     
    Sở thích thì có mấy ai bỏ được đâu, trừ khi nó ảnh hưởng không tốt tới chủ thể đến mức phải ngừng lại. Mình sẽ vẫn duy trì khi còn có thể.

     

    Bạn có biết?

    - Ý nghĩa tên tài khoản "5yenthanh82" trên Youtube nghĩa là Nguyễn Thành 1982 (ngũ là 5, Nguyễn = Ngũ yên).

    - Hiện tại, tài khoản "5yenthanh82" đang có 1.118 người theo đuôi trên Youtube.

    - Trong channel 5yenthanh82, có 58 bài chuyển ngữ từ nhạc nước ngoài, viết intro mới cho hai MV ca nhạc (Người lạ nơi cuối con đường, Mưa tháng giêng), 4 bài rap, 6 bài nhạc Việt được đặt “lời 2".

    - Bài cover Baby – Justin Bieber đang là video được xem nhiều nhất trên kênh Youtube của anh Nguyễn Thành với hơn 354.000 lượt xem.

    - Không phải trong video nào ca sĩ cũng chỉ đeo một chiếc kính đen. Trong một vài clip nhạc, bạn có thể thấy sự xuất hiện của chiếc mũ len hoặc chiếc khăn trùm đầu giống của Phan Đình Tùng.

     
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ