Sự nhầm lẫn nhỏ của Google Maps khiến cả một ngôi nhà biến thành đống đổ nát

    TVD,  

    Một tai nạn đáng tiếc khi con người quá tin tưởng vào công nghệ.

    Hôm thứ 3 vừa qua, một nhóm các công nhân của nhà thầu Billy L. Nabors Demolition nhận được hợp đồng phá dỡ tòa nhà tại địa chỉ 7601 đường Calypso Drive, thành phố Rowlett, Texas. Tuy nhiên mọi chuyện đã không diễn ra như dự kiến, khi đội ngũ phá dỡ này sử dụng Google Maps để tìm đến địa chỉ tòa nhà.

    Họ đã đến đúng số nhà 7601, nhưng lại là ở trên con đường Cousteau Drive chứ không phải Calypso Drive. Điều đáng tiếc là nhóm công nhân này đã không nhận ra sự nhầm lẫn mà vẫn bắt tay vào công việc của mình.

    Kết quả thì chúng ta cũng có thể đoán được từ trước, ngôi nhà 7601 đường Cousteau Drive của cặp vợ chồng Lindsay Diaz và Alan Cutter bị phá tan tành. Sau khi hai vợ chồng họ trở về nhà, ngôi nhà chỉ còn là một đống gạch vụn nát.

    Tất nhiên hai vợ chồng Alan Cutter rất tức giận, họ đã từng phải sửa chữa lại ngôi nhà của mình sau cơn bão hồi tháng 12. Giờ đây, ngôi nhà của họ lại bị phá nát bởi một lý do vô cùng ngớ ngẩn.

    Một trong số những người công nhân thuộc đội phá dỡ cho biết lỗi là của ứng dụng bản đồ Google Maps. Anh này chỉ vào ứng dụng Google Maps và cho mọi người thấy nó đã chỉ sai đường khi anh tìm đến địa chỉ 7601 đường Calypso Drive, kết quả lại ra đường Cousteau Drive.

    Đại diện của nhà thầu Billy L. Nabors Demolition vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận cũng như cách giải quyết sự việc này. Tuy nhiên giám đốc của nhà thầu này cho biết đây chỉ là một sự cố nhỏ. “Một sự cố nhỏ” nhưng đã biến cả một ngôi nhà thành đống gạch vụn.

    Google cũng không có bất kỳ bình luận nào. Còn Chính quyền thành phố cho biết họ vẫn đang điều tra để tìm ra trách nhiệm sẽ thuộc về ai. Trong lúc đó thì cặp vợ chồng Alan Cutter không còn nhà để ở. Đúng là một tai họa từ trên trời rơi xuống.

    Tham khảo: Techinider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày