Trò chuyện với hacker tuổi teen kiếm cả trăm triệu nhờ mã độc tống tiền

    Dee Tee,  

    Chương trình độc hại này có tên Tox, và tác giả của nó mới ở lứa tuổi vị thành niên. Hiện đã có rất nhiều lời đề nghị mua lại chương trình này với giá lên tới 5000 USD.

    Vào một ngày đẹp trời, một cậu bé tuổi teen với kỹ năng hack khá tốt đã rao bán chương trình hack của mình với giá gần 5000 USD. Người viết bài trên BusinessInsider đã mất tới 2 tuần nỗ lực và cuối cùng cũng đã liên lạc được với cậu bé này.

    Chương trình của cậu mang tên Tox, và tên thật của tác giả thì không được tiết lộ.

    Tox là gì?

    Tox hoạt động trên các trang web ngầm, và là đại diện tiêu biểu của khái niệm virus mang tên ‘ransomware’. Khi bị virus này tấn công, người dùng sẽ bị vô hiệu hóa tất cả các dữ liệu và chỉ có thể dùng tiền để chuộc lại “con tin”. Theo thống kê, sau khi được đưa vào sử dụng vài tuần trước, Tox đã “rút ví” hàng ngàn người rất “ngọt” chỉ với một cơ chế hoạt động đơn giản đến kinh ngạc.

    Tox tự động hóa quá trình xây dựng phần mềm độc hại, và sau đó dễ dàng hưởng tiền chuộc nếu nạn nhân đồng ý trả tiền. Quả là một ý tưởng “đen tối” rất đơn giản, phần nào “dân chủ hóa” hành động hacking độc hại. Bởi vậy, Tox có khả năng tấn công ngay khi bị người dùng phát hiện. Cậu bé chia sẻ, chỉ trong vài tuần, đã có tới hơn 1000 người "dính chưởng".

    Tox là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm ‘ransomware’.

    Tox là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm ‘ransomware’.

    Nhưng ngay sau đó, cậu lại có một hành động đầy bất ngờ.

    Cậu quyết định tạm dừng Tox. Hacker trẻ tuổi vô danh này thông báo tạm ngừng chương trình hacking, và dự định sẽ bán lại cho các hacker khác nếu được giá.

    Lý do cho quyết định đột ngột này quả thực rất đáng tò mò. Bằng cách sử dụng phương tiện trò chuyện ẩn danh TorChat, người viết bài đã có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cậu bé bí ẩn này trong vài ngày.

    Cậu có lối sống vô cùng tách biệt. Bởi theo cậu, nếu quá hòa nhập với thế giới bên ngoài, khả năng bị phát hiện sẽ rất cao và kết cục ngồi tù là không thể tránh khỏi.

    Cậu bé nói đúng. Bởi chính cậu đã tạo nên một cách thức tống tiền trực tuyến gần như không giới hạn. Nhưng như cậu bé nói, nó phát triển quá nhanh, đến nỗi cậu không dám chắc đây có phải con đường ban đầu mình muốn dấn thân hay không.

    Hành trình tội lỗi

    Cậu chia sẻ, "Tox đã từng là một thử nghiệm nhỏ khi tôi chưa sẵn sàng cho việc chạy một chương trình với nền tảng lớn. Ở thời điểm đó, nó đã rất phức tạp và nguy hiểm rồi."

    Cũng như rất nhiều sáng kiến tuyệt vời khác, ý tưởng “ươm mầm” cho Tox chợt tìm đến khi cậu bé... đang tắm. Với kinh nghiệm tự học hacking và nghiên cứu về mảng “dịch vụ ngầm” 1 năm trước đó, cậu đã bắt tay ngay vào việc.

    Sau nhiều tuần tập trung nghiên cứu, chương trình độc hại này đã dần dần thành hình. Cuối cùng, cậu đưa nó lên mạng và bắt đầu “săn mồi”.

    Tox “hướng dẫn” nạn nhân trả tiền chuộc con tin khi vô tình tải xuống mã độc.

    Tox “hướng dẫn” nạn nhân trả tiền chuộc "con tin" khi vô tình tải xuống mã độc.

    Lúc này, cậu bắt đầu tương tác với những người dùng khác trên các diễn đàn vô danh, và dần dần kiếm bộn nhờ thứ virus nguy hiểm đó. Cậu cho biết mình rất thích trò chuyện với những người dùng ẩn danh. Mặt khác, cậu không bao giờ coi mình là một thành viên “đáng gờm” của thế giới web ngầm, thậm chí còn không thích bị gọi là hacker “mũ đen”.

    "Đó chỉ là một thử nghiệm nhỏ, và tôi không phải kẻ tội đồ!", cậu viết.

    "Tôi sẽ chinh phục thế giới!"

    Trong lịch sử các trang web ngầm, Tox hoàn toàn đủ khả năng được vinh danh trong “bảng vàng” của giới hacker. Khi được đưa vào sử dụng, độ ảnh hưởng của Tox dường như vượt quá sự mong đợi của người tạo ra nó. Ngoài ra, nó cũng đem lại cho cậu hacker một cái tôi rất lớn khi có thể “hô mưa gọi gió” chỉ với vài thuật toán đơn giản trong tay.

    Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu đã từ bỏ mọi thứ, nuôi hy vọng bán được chương trình này với giá chưa tới 5000 USD. Cậu cho biết mình đã nhận được không ít lời đề nghị, và đang tìm cách kiểm soát mọi thứ để đảm bảo mình sẽ nhận đủ tiền và “đứa con cưng” Tox sẽ về tay đúng người. Cậu còn tự nghiên cứu về thị trường thương mại đằng sau thị trường chợ đen trực tuyến, tìm kiếm các dịch vụ giao kèo có khả năng giúp cậu hoàn tất giao dịch mua bán.

    Sau khi cho ra đời sản phẩm độc hại, liệu hacker trẻ tuổi này sẽ cải tà quy chính?

    Sau khi cho ra đời sản phẩm "độc hại", liệu hacker trẻ tuổi này sẽ "cải tà quy chính"?

    Khi được hỏi liệu cậu có cảm thấy tội lỗi khi viết những mã độc đó không, cậu tự bào chữa rằng mình không muốn làm tổn thương người khác bằng những chương trình cậu viết. “Có thể tôi sẽ bán Tox. Tôi vẫn đang làm những điều xấu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tox có bị bán hay không, điều đó không quan trọng. Vấn đề là người ta vẫn sẽ tiếp tục tạo ra những thứ độc hại như thế dù gì đi nữa.” Nói cách khác, chương trình của cậu có thể là “kẻ cầm đầu” cho sự đổ bộ của hàng loạt các Tox “bản sao” trong tương lai không xa.

    Hiện tại, cậu đã tạm dừng việc viết mã độc vì đang muốn thử nghiệm nhiều thứ khác có ích hơn. Cậu tự tin: “Sau những gì đã xảy ra, tôi biết mình có thể làm được nhiều điều ghê gớm hơn thế. Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn tập trung làm thứ gì đó khiến bản thân tự hào một cách công khai."

    Vậy hacker tuổi teen này đang nung nấu tham vọng gì?

    "Tất nhiên là tôi sẽ chinh phục cả thế giới!" , cậu nói.

    Theo BusinessInsider

    >>Hacker Trung Quốc phá vỡ 2 công cụ bảo mật an toàn nhất trên mạng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày