Người đàn ông đã phải cởi quần và dùng bình cứu hóa để dập lửa.
Việc smartphone bị bốc cháy và phát nổ rất hiếm khi xảy ra, nhưng cũng không phải là một hiện tượng quá kỳ lạ. Tuy nhiên, vụ tại nạn mới đây có lẽ là trường hợp đầu tiên một chiếc iPhone Xs Max vừa mới ra mắt của Apple bốc cháy.
Josh Hillard đến từ Ohio cho biết, chiếc iPhone Xs Max mới mua 3 tuần của anh đã bốc cháy khi để trong túi quần sau. Khi đó, anh đang ở trong phòng nghỉ của công ty cùng với một đồng nghiệp, bỗng nhiên chiếc iPhone Xs Max bốc khói và bắt đầu bốc cháy.

Josh đã phải chạy ra khỏi phòng, cởi quần ra và một đồng nghiệp khác đã phải sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa. Rất may là anh chàng này chỉ bị cháy mất chiếc quần yêu thích của mình và một vết bỏng nhẹ trên chân.

Ngay sau đó, Josh đã đến Apple Store để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn này. Nhưng các nhân viên tại đây chỉ cung cấp cho anh một chiếc iPhone Xs Max mới. Josh không nhận được bất kỳ một khoản bồi thường nào khác, cho dù chiếc quần của anh đã bị cháy và để lại một vết bỏng.

Khá tức giận, Josh Hillard không cho rằng một chiếc iPhone mới là đủ để bù đắp cho những gì anh vừa trải qua. Do đó, anh chàng đã gửi câu chuyện của mình và những hình ảnh của chiếc iPhone Xs Max bốc cháy tới iDrop News, đồng thời xem xét việc khởi kiện.

Apple hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc này. Nguyên nhân khiến cho chiếc iPhone Xs Max đột nhiên bốc cháy cũng chưa được tiết lộ.
Tham khảo: softpedia
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Flappy Bird (lại) trở lại trên máy Android, nhưng tải về cài là dở
Theo Android Authority, phiên bản Flappy Bird tái xuất hiện gần đây trên GitHub có thể ẩn chứa nhiều rủi ro bảo mật và không nên cài đặt lên điện thoại dù muốn chơi đến mức nào đi nữa.
Không phải DeepSeek, startup AI vô danh này mới là đối thủ đáng sợ nhất của OpenAI từ Trung Quốc, có thể đe dọa đến vị thế của nước Mỹ