James Gunn tỏ ra tiếc nuối khi màn tái xuất với vai Superman của Henry Cavill đã không được trọn vẹn, và hứa hẹn sẵn sàng để nam diễn viên gia nhập DCU với một vai diễn khác.

Superman đã mở màn mảng phim điện ảnh của DCU với thành tích không thể ấn tượng hơn. Bộ phim hiện đã thu về hơn 597 triệu USD doanh thu phòng vé, cùng với đó là số điểm cao ngất ngưởng trên chuyên trang RottenTomatoes: 83% từ giới phê bình và 91% từ khán giả.
Trong bản hòa ca thành công của Superman, người hâm mộ vẫn cảm nhận được một nốt nhạc trầm buồn mang tên Henry Cavill. Nam diễn viên cũng từng thủ vai Người đàn ông thép của DCEU trước đây, từng nhận được sự đón nhận tích cực của người hâm mộ, và từng được hứa hẹn một tương lai tươi sáng sau màn cameo trong Black Adam (2022).

DC đã có Superman mới, và đó không phải là Henry Cavill - Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, ngay sau màn tái xuất đó, mối lương duyên giữa Cavill với DC cũng kết thúc. DCEU bị khai tử, nhường chỗ cho DCU của James Gunn và Peter Safran, với những câu chuyện mới, và những gương mặt mới. David Corenswet đã được lựa chọn để trở thành Clark Kent mới, còn Henry Cavill thì dần chìm vào quên lãng.
Trên podcast Happy Sad Confused, James Gunn đã chia sẻ thêm nhiều chi tiết liên quan đến sự việc của Cavill. Ông cho biết bản thân cũng rất bất ngờ trước sự trở lại của nam diễn viên trong Black Adam, và thực sự bối rối không hiểu Warner Bros. đang nung nấu kế hoạch gì, khi mà bản thân Gunn đã có những ý tưởng riêng cho phiên bản Superman của mình.
Gunn cho biết: “ Thật tồi tệ! Hôm đó chúng tôi vẫn còn đang thảo luận với David Zaslav (CEO của Warner Bros. Discovery) và các luật sư về hợp đồng. Và ngay ngày “chốt deal” thì đột nhiên có thông tin Henry sẽ trở lại. Tôi đúng kiểu: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi biết rất rõ kế hoạch là phải làm một phiên bản Superman mới”. Điều đó thực sự quá bất công đối với cậu ấy. Thật sự đáng buồn”.
“Nói đi cũng phải nói lại, khi đó DC đang rơi vào khủng hoảng quyền lực. Có nhiều người… họ muốn áp đặt hướng đi riêng và tìm cách chen chân vào. Nhưng điều đó chưa bao giờ nằm trong tính toán của David Zaslav”.
“Đó là khi chúng tôi đồng ý với công việc mới, và quả thật là một tình huống không may mắn. Tội nghiệp Henry. Tôi và Peter Safran đều cho rằng chúng tôi cần ngồi lại với nhau để trao đổi trực tiếp. Và chúng tôi đã làm vậy. Cậu ấy cư xử như một quý ông thực thụ, rất tuyệt vời. Henry chỉ nói rằng: “Điều duy nhất tôi mong muốn là được tự mình công bố tin này, thay vì để các anh thông tin đến khán giả”.

Bản thân James Gunn cũng không biết về trường hợp của Henry Cavill khi ông nhận việc tại DC Studios - Ảnh: Internet.
Khi được hỏi liệu việc Henry Cavill trở lại trong DCU với một vai trò khác có khiến khán giả bối rối không, Gunn đáp: “ Hoàn toàn không. Một nhân vật khác ư? Chắc chắn rồi. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy hôm đó. Tôi rất muốn Henry góp mặt trong một dự án khác ”.
Từ chia sẻ mới này, có thể thấy CEO David Zaslav chưa bao giờ có ý định để Henry Cavill trở lại với vai Superman, bất chấp những gì khán giả đã chứng kiến trong Black Adam.
Dù câu chuyện Henry rời vai Superman khiến nhiều người thất vọng, nó phản ánh đúng tình cảnh rối ren của DC thời kỳ ấy. Sau khi đạo diễn Zack Snyder rút khỏi dự án Justice League, DCEU thiếu hẳn một hướng phát triển thống nhất. James Gunn cũng thừa nhận có nhiều “thế lực” khác nhau cố áp đặt kế hoạch riêng vào DC, và việc tái khởi động (reboot) là lựa chọn tối ưu nhất.
Henry Cavill có thể không còn là Superman, nhưng chia sẻ mới của Gunn đã thắp lên hy vọng rằng anh sẽ trở lại DC với một vai trò khác. Giống như Jason Momoa, Aquaman của DCEU, nay chuẩn bị thủ vai Lobo trong Supergirl (2026), Cavill hoàn toàn có thể hóa thân thành một nhân vật mới. Cánh cửa, theo Gunn, vẫn rộng mở cho viễn cảnh đó xảy ra.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Phó chủ tịch cấp cao Apple: Việt Nam có kỹ sư vượt trội và các bạn có thể tự hào sánh ngang thế giới
Lần đầu đến Việt Nam, Phó Chủ tịch cấp cao Apple dành nhiều lời khen cho người Việt, không quên khoe đã thử cà phê muối.
PGS.TS Lê Hoàng Sơn: Better Choice Awards cần ưu tiên các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam”, với hàm lượng chất xám cao do người Việt làm chủ