Khắc khoải nhớ về con phố lãng mạn bậc nhất Hà thành
Để khoác lên mình một diện mạo mới hiện đại hơn, Hà Nội đã phải chịu không ít mất mát từ những vẻ đẹp đầy dung dị, thơ mộng.
Theo quyết định từ UBND Tp.Hà Nội, phố Kim Mã có 52 cây bị chặt hạ và 4 cây được dịch chuyển. Trong đó, hơn 30 cây xà cừ từ gốc Voi Phục đến khu vực khách sạn Daewoo cũng sẽ bị chặt.
Bên cạnh đó phố Nguyễn Thái Học cũng có tới 144 cây bị chặt và 5 cây phải dịch chuyển...
Tất cả những việc làm này là để hoàn thành công trình xây dựng tuyến đường sắt trên cao của Tp.Hà Nội.
Rõ ràng, khi công trình được hoàn thiện, Hà Nội nói chung và đường Kim Mã nói riêng sẽ khoác lên mình một diện mạo mới, hiện đại hơn xưa. Nhưng đồng nghĩa với đó là những mất mát về một vẻ đẹp đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Hà Nội.
Những hình ảnh đầy thơ mộng trên phố Kim Mã - được các bạn trẻ gọi là "Con đường tình yêu" ngày ấy bây giờ:







Theo Trí Thức Trẻ
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa