20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)

    Trần Nam Sơn,  

    Rất thích hợp nếu bạn là người có máu mạo hiểm, hoặc đang cần bối cảnh cho bộ phim kinh dị sắp tới của mình

    Lạnh lẽo, âm u, hoang đường và quái đản, đó là những tính từ chung dành để mô tả những địa điểm này. Một nơi một năm có đến vài (hoặc vài chục người) tìm đến để tự kết liễu đời mình, một nơi tập trung những nấm mồ yên lặng, một nơi tập trung vô số đầu lâu trẻ em, hay đơn giản chỉ là một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu – không phải là lựa chọn hay nếu bạn muốn có một kỳ nghỉ bình yên, nhưng nếu bạn muốn tìm địa điểm cho bộ phim kinh dị tiếp theo của mình, đây là những điểm đến hoàn hảo.

    Hãy cùng chúng tôi lần lượt điểm qua 20 địa điểm lạnh gáy nhất thế giới này.

    20. Rừng Aokigahara

    Không khí âm u lạnh lẽo như thể khu rừng này là một phần của cõi âm. Nằm ở chân núi Fuji, Nhật Bản, suốt từ năm 1950 đến nay, khu rừng này luôn ghi nhận nhiều vụ treo cổ tự tử mỗi năm. Con số này kinh hoàng đến mức, giờ đây, nhiều tấm biển đã được dựng lên trên khắp khu rừng với những tiêu đề như “Cuộc sống là cực kỳ quý giá”, hay “Hãy nghĩ đến gia đình bạn”.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    19. Làng Jatinga

    Ngôi làng nhỏ nằm ở vùng bắc Ấn Độ này cũng giống như hầu hết những ngôi làng bé nhỏ và bình yên khác. Trừ một điều: hàng năm, vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, hàng trăm con chim cùng nhau quy tụ lại và tự sát tập thể, bằng cách đâm đầu vào nhà cửa, cây cối xung quanh đó. Kỳ lạ hơn nữa, hiện tượng này lại chỉ xảy ra vào khoảng giữa 7 giờ và 10h tối trên những trục đường chính của ngôi làng. Để thu hút thêm khách du lịch, ngôi làng này thậm chí đã xây dựng lên những “tháp ngắm chim” để quan sát rõ hiện tượng kỳ quái này.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    18. Hầm mộ ngầm Paris

    Khoảng giữa thế kỷ thứ 17 và 18, những nghĩa địa ở Paris đã trở nên chật chội đến mức, nhà chức trách quyết định chọn các hầm khai thác đá cũ để làm nghĩa trang thay thế. Được mệnh danh là “Vương quốc của những người chết", hầm mộ này là nơi lưu giữ khoảng 6 triệu hài cốt của những người dân Paris. Lạnh lẽo và âm u, đây là điểm đến rất hợp lý nếu bạn muốn thử một chút cảm giác mạnh. Chỉ một phần nhỏ của hầm mộ được mở cửa cho du khách vào thăm quan. Phần còn lại, theo nhiều lời đồn đại, là nơi được “các hồn ma canh giữ”. Do còn khá nhiều nơi bị bỏ hoang, nơi này được cho là chỗ trú ngụ và tập hợp rất thích hợp dành cho các thành phần tội phạm.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    17. Thị trấn Candido Godoi

    Thành phố nằm ở miền Nam Brazil này có một điểm khác biệt rất thú vị - nó là thành phố sinh đôi duy nhất trên thế giới. Thực tế - tỷ lệ sinh đôi ở nơi này cao gấp 18 lần so với tỷ lệ trung bình. Tại sao?

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    Theo lời nhiều người dân địa phương, tỷ lệ sinh đôi bắt đầu gia tăng sau khi bác sĩ Phát xít Mengele chạy trốn đến đây. Mengele vốn nổi danh với sự ám ảnh về các cặp sinh đôi, rất có thể , ngôi làng này chỉ là một trong những thử nghiệm của hắn. Các nhà khoa học hiện đại đã đề ra nhiều ra giả thuyết giải thích hiện tượng kỳ bí này, trong đó có cả giả thuyết về nguồn nước bị ô nhiễm, hay tình trạng hôn nhân cận huyết của người dân nơi đây.

    16. Bệnh viện Hellingly

    Nếu cái tên Hellingly – địa ngục này là vẫn chưa đủ sức thuyết phục với bạn, bạn cũng cần biết rằng “Địa ngục trần gian” này từng là một nhà thương điên, cho đến khi nó bị bỏ hoang. Không nhiều người dám bén mảng lại gần đây bởi khung cảnh có phần khá giống với những bộ phim kinh dị. Một số người quả quyết rằng, họ đã nghe thấy nhiều tiếng động lạ lùng phát ra từ đây, một số, còn chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy bóng một đứa trẻ ngồi trên xe lăn thường xuyên đi lại giữa những hành lang bệnh viện.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    15. Đảo Gunkanjima

    Được mệnh danh là nơi hoang vu nhất trên thế giới, thành phố này từng là trung tâm khai thác hầm mỏ của Nhật. Hệ thống đường ống chằng chịt nơi đây lý giải cho cái tên của hòn đảo này (Gunkanjima nghĩa là Đảo tàu chiến”). Chưa biết đến bao giờ nơi đây mới lại tấp nập bóng người, nhưng rõ ràng, sự cô lập, cảm giác hoang vu lạnh lẽo, từng tòa nhà bị bỏ hoang luôn chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào – tất cả làm nên một điểm đến tuyệt vời cho những ai ưa thám hiểm.

     

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    14. Varosha

    Varosha ra đời sau khi người Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm một phần đảo Cyprus vào năm 1974. Từng một thời được biết đến như là một điểm đến cực kỳ thu hút, với những bãi biển, những resort, nhà hàng, khách sạn, nhưng giờ đây, tất cả còn lại chỉ là không khí hoang tàn lạnh lẽo.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    13. Hầm mỏ ma Matsuo

    Nằm tại phía bắc Nhật Bản, nơi đây từng là một trong những mỏ khai thác sulfur lớn nhất châu Á. Sau khi bị đóng cửa vào khoảng những năm 70, nó bị bỏ hoang và những gì còn lại chỉ là di tích nơi ở của những người thợ mỏ trước đây. Sương mù bao phủ quanh đây dày đặc đến mức, bạn có thể sẽ phải mất rất nhiều ngày mới tìm ra nơi này.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    12. Ga điện ngầm thành phố New York

    Nằm yên nghỉ dưới những con phố bận rộn và ồn ào của thành phố New York, nhà ga này chưa hề đón tiếp bất cứ chuyến xe điện ngầm nào trong suốt gần 70 năm qua (ngoại trừ chuyến tàu trong dịp kỷ niệm thành phố tròn 100 năm tuổi). Với thiết kế cổ điển sang trọng,  tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật và an toàn, nhà ga từng được mệnh danh là “Viên ngọc bị lãng quên” này đã buộc phải đóng cửa.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    11. Nhà ma Winchester

    Câu chuyện kỳ lạ này bắt nguồn từ Sarah Winchester, người thừa kế chính thức của dòng họ Winchester. Sau cái chết của người chồng và người con gái vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, bà đã phải tìm đến sự hỗ trợ của những bà đồng cốt, bởi bà đã bị quá nhiều hồn ma đến ám. Tất cả những linh hồn này đều có chung 1 đặc điểm: Chúng đều từng là nạn nhân của khẩu súng mang nhãn hiệu Winchester.

    20 địa điểm rùng rợn nhất thế giới (Phần 1)
     

    Những bà đồng cốt khuyên Sarah rằng, cách duy nhất để tự giải thoát khỏi sự ám ảnh này, đó là hãy bắt tay vào việc xây dựng ngôi nhà, và không bao giờ được ngừng lại. Quy mô căn nhà liên tục lớn dần lên, cùng với đó là sự kỳ dị trong cách thiết kế. Phòng ăn, phòng khách sắp xếp một cách lộn xộn, những cầu thang chẳng dẫn tới bất kỳ đâu, những chiếc cửa mở ra những bức tường gạch…

    Tuy nhiên, Sarah chẳng lấy làm quan tâm. Bà tiếp tục xây, xây và xây, như thể đó là cách duy nhất giúp bà thoát khỏi những ám ảnh từ quá khứ. Bà sống một cuộc đời lặng lẽ và cô độc, để cuối cùng chết vào năm 1922 trong một giấc ngủ sâu. Trong nhiều năm sau đó, khi ngôi nhà mở cửa để trở thành địa điểm tham quan cho khách du lịch, và rất nhiều người cho biết, họ đã trải qua những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Cửa tự sập, chốt cửa tự xoay, những tiếng rít ai oán dọc khắp những hành lang trống vắng, tiếng bước chân xa xăm như từ cõi âm vọng về….

    (Còn tiếp)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ