Khi kỹ sư hàng không về vườn, đây là món quà chỉ có ông ấy mới làm được cho con cháu mình

    NPQM,  

    Không lời nào đủ để diễn tả tình yêu của người ông này dành cho cháu của mình.

    Paul Gregg - một kỹ sư hàng không về hưu đã nghĩ ra một phương pháp giết thời gian tuổi già vô cùng độc đáo khi tự tay xây dựng và thiết kế nên một công trình đường ray trượt bánh xe cho trẻ em ở ngay khu vườn phía sau nhà mình dành cho lũ cháu nhỏ.

    Được biết, Gregg đã làm việc cho Boeing trong suốt 34 năm qua, và thành quả của ông bao gồm đến 3 thiết kế đường trượt khác nhau tại nhà riêng ở Seattle. Video đăng tải bởi ông trên YouTube cùng những đứa cháu tinh nghịch đã thu hút rất nhiều lượt xem của mọi người.

    Người ông chu đáo của năm

    Đoạn dốc cần đến sự trợ giúp của ông, nhưng sau khi qua được đó thì với sức đà có sẵn, chiếc xe trượt có thể đi hết cả đoạn đường còn lại mà không cần đẩy thêm. Hai đứa cháu của Gregg rõ là đã cảm thấy vô cùng phấn khích khi liên tục được đi hết vòng này đến vòng khác, cười đùa vui vẻ. Ông Gregg cũng rất tỉ mỉ và sáng tạo khi thiết kế hai chiếc xem theo mẫu xe đua và tên lửa.

    Những hình ảnh trên mới chỉ là một trong số 3 thiết kế đường ray trong khu vườn của ông, với tên gọi Little Rocket, là công trình nhỏ nhất. Lớn nhất trong số đó là Smaug The Terrible, sau là Negative G.

    Paul Gregg đã viết một cuốn sách hướng dẫn về những thiết kế tương tự để các bậc cha mẹ trên thế giới có thể tự tay chăm sóc và dành thời gian cho con cái của mình một cách hiệu quả và độc đáo nhất.

    Tham khảo: Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ