Không biết do vô tình hay cố ý, tài xế này vừa xé nát những hình vẽ ngàn năm tuổi trên cao nguyên Nazca

    Ryankog,  

    Những hình vẽ chim, khỉ, nhện, người,... này đã tồn tại 2000 năm và được bảo toàn rất cẩn thận, tuy nhiên, chúng đã bị phá huỷ bởi một tài xế.

    Toạ lạc tại miền nam Peru chính là cao nguyên Nazca, nơi nổi tiếng với những hình vẽ khổng lồ bí ẩn được tạo nên trong thời kỳ nền văn hoá Nazca khoảng giữa năm 200 trước Công nguyên đến năm 600 sau Công nguyên. Những hình vẽ chim, khỉ, nhện, người,... này đã tồn tại 2000 năm và được bảo toàn rất cẩn thận, tuy nhiên, chúng đã bị phá huỷ bởi một tài xế.

    Theo CNN đưa tin, tài xế 40 tuổi Jainer Jesus Flores Vigo vừa bị bắt giữ vì phớt lờ cảnh báo và lái xe vào khu dích Nazca được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tài xế này phân trần là do lần đầu đi đến khu này nên không biết đường và ông chạy khỏi trục đường chính là do xe hư, tuy nhiên tờ báo địa phương cho rằng ông muốn né trạm thu phí trên đường cao tốc.

    Tài xế phá nát khu di tích Nazca

    Flores Vigo phá hỏng ba hình vẽ lâu đời, “xé nát" cao nguyên Nazca bằng những vệt bánh xe. Tuy nhiên, chính quyền Peru phải thả người này ra vì không có chứng cứ buộc tội ông cố ý phá hoại di sản. Họ chia sẻ hình ảnh hậu quả do tài xế gây ra trên Twitter:

    Đây không phải lần đầu có người phá hỏng những hình vẽ trên cao nguyên Nazca, năm 2014, tổ chức Hoà bình Xanh Greenpeace từng kéo nhiều tình nguyên viên đến khu này để tổ chức sự kiện xếp chữ bảo vệ môi trường, nhưng mỉa mai thay, việc này đã gây tổn hại đến địa hình nơi đây.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ