Kim Tae Hee trải lòng về chuyện thẩm mỹ sau gần 3 năm nghỉ kết hôn sinh con
Sau gần 3 năm dành thời gian cho cuộc sống riêng tư, Kim Tae Hee quyết định trở lại làng giải trí.
- Kim Tae Hee xuất hiện thon gọn bất ngờ sau chuyến du lịch hâm nóng tình cảm với Bi Rain
- Bắt được hoa cưới của cô dâu quyền lực Kim Tae Hee, nữ diễn viên "Lại là Oh Hae Young" cuối cùng đã lên xe hoa
- Những cặp chị em quyền lực nhất showbiz Hàn Quốc: Nổi tiếng như nhà Kim Tae Hee cũng chịu thua cặp đôi này
Mới đây, trọn vẹn bài phỏng vấn và bộ ảnh của Kim Tae Hee với Elle đã chính thức ra mắt người hâm mộ. Trong bài phỏng vấn của mình, Kim Tae Hee dành nhiều thời gian để nói về những trải nghiệm cuộc sống khi cô rời khỏi làng giải trí 3 năm để dành thời gian cho việc kết hôn và sinh con.
Kim Tae Hee cho biết, cô cảm thấy biết ơn vì mọi người luôn dành từ xinh đẹp đối với cô cũng như mọi người, khi được ai đó khen đẹp, tâm lý của cô tự dưng sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, người đẹp cho rằng già đi là điều hoàn toàn tự nhiên. "Tôi đã quyết tâm là sẽ yêu thương các những nếp nhăn trên gương mặt mình. Tôi không muốn đi phẫu thuật thẫm mỹ để che đi các nếp nhăn, cho dù tôi cho nhìn có xấu đi chăng nữa thì tôi cũng rất là thoải mái", Kim Tae Hee chia sẻ.


Nhìn lại 3 năm rút khỏi làng giải trí, Kim Tae Hee chia sẻ rằng cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện bởi đã trải nghiệm đủ những loại cảm xúc trên cuộc đời như vui buồn, hạnh phúc, lo âu, nổi giận, bất an...

"Cuộc sống đã trở nên phong phú với những cảm xúc đó và dường như tôi đã thực sự trưởng thành”, Kim Tae Hee trải lòng.
Kim Tae Hee cho biết cô sẽ trân quý từng phút giây được sống để sau này không phải hối hạn với bất kỳ điều gì.
Nguồn: Elle
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì