Kỳ lạ bé trai trang điểm, mặc quần áo sặc sỡ
Các cậu bé ở bộ tộc Shan được trang điểm, đội hoa lên đầu và mặc quần áo sặc sỡ trong nghi lễ "Poi Sang Long".

Trong bộ ảnh mang tên "Những bông hoa", nhiếp ảnh gia Kenneth Bamberg đã chụp lại hình ảnh các cậu bé ở bộ tộc Shan được trang điểm, đội hoa lên đầu và mặc quần áo màu sắc sặc sỡ. Đây là một phần trong nghi lễ "Poi Sang Long" nhằm tái hiện lại hình ảnh thái tử Tất Đạt Đa trước khi ngài trở thành đức Phật.

Nghi lễ "Poi Sang Long" thường diễn ra trong ba ngày. Sau khi trang điểm, mặc quần áo sặc sỡ, các cậu bé từ 7 đến 14 tuổi sẽ được người thân cõng trên vai đi thăm các bậc cao niên trong làng để được chúc phúc, tặng quà.

Khi kết thúc nghi lễ, họ sẽ được cạo tóc, trở thành chú tiểu và ở chùa tu tập trong thời gian ít nhất là một tuần, thậm chí là nhiều năm. Nghi lễ này là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của những cậu bé ở Myanmar và miền Bắc Thái Lan.










NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì