Mua nhầm "lựu" mà cứ nghĩ là bật lửa

    PV, Đà Lôi – Theo Firstcoastnews 

    Biến tướng của các loại hình bật lửa hiện nay là lý do người ta dễ mua nhầm hàng.

    Xã hội ngày nay càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều những vật dụng có hình dáng “thấy vậy mà không phải vậy”. Bật lửa có khi mang hình dáng của súng ống, tên lửa hay thậm chí là xe tăng, vì thế không có gì lạ khi người đàn bà sống tại hạt Flagler, gần bãi biển Hammock (Florida, Mỹ) mua nhầm lựu đạn thật mà cứ đinh ninh rằng mình vừa mua được “bật lửa xịn”.
     
    Chỉ 13 USD là đã có thể sở hữu hộp "bật lửa lựu đạn" này.
     
    Hệ quả là cảnh sát phá bom chuyên nghiệp thuộc sở cảnh sát hạt St.Johns đã phải huy động nguyên một tiểu đội chuyển nghiệp đến để vô hiệu hóa chiếc bật lửa này. Nhà chức trách không cho biết tên của người đàn bà đã gọi điện đến sở cảnh sát thông báo về vụ mua nhầm “chết người” trên nhưng khẳng định rằng nạn nhân không hề biết rằng mình vừa mua "bom" về nhà. Cho tới tận khi đoán ra rằng đây có thể là lựu đạn thật, bà ta mới gọi cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết chốt lựu đạn dường như đã bị đánh tráo.
     
    Trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau khi cảnh sát được thông báo, quả lựu đạn trên đã bị vô hiệu hóa. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem ai là kẻ đã “trộn” lựu đạn thật vào đống bật lửa hình thù khác lạ vốn được bày bán rộng rãi ở Mỹ. Rất may là chưa có ai bị thương vì thử xài loại bật lửa “dễ nổ” này.