Lạ lùng xếp hàng mua bánh Trung thu kiểu "tem phiếu"
Một cửa hàng bán bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê đông khách tới mức chủ hàng phải nghĩ ra "kế" yêu cầu khách hàng xếp hàng, mua bánh theo số thứ tự và định mức bằng "tem phiếu".
2 giờ chiều, khách hàng chen chân xếp hàng mua bánh...
...mặc dù cửa hàng đã treo biển hết bánh.
Các "nữ thượng đế" vui vẻ chờ đợi.
5 giờ chiều, thời điểm tan sở, lượng người tới mua bánh càng lúc càng đông.
Các "thượng đế" vây kín cửa hàng.
Chị Kiều Linh (Mỹ Đình, Hà Nội) hào hứng kể chị đã phải xin nghỉ làm để tới đây từ 2 giờ chiều xếp hàng mua bánh. Dự định của chị Linh là mua 6 hộp vừa để gia đình dùng, biếu bố mẹ chồng và biếu sếp. Tuy nhiên, không may cho chị Linh khi chị vừa tới thì cửa hàng treo biển hết bánh.
6h30 tối...
Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
-09485.jpg)
Dòng người đông đúc xếp hàng vào mua bánh
Nụ cười xen lẫn những giọt mồ hôi của người phụ nữ vào mua bánh
Được biết, trong mỗi hộp bánh đều có hai chiếc bánh nướng, hai chiếc bánh dẻo
Nhân viên trong cửa hàng cũng "quay cuồng" vì tiến độ sản xuất đẩy mạnh nhiều ngày qua.
Theo quy định, mỗi người chỉ được mua 2 hộp bánh.
Đội tự quản của khu phố đã phải tham gia điều khiển giao thông cho đoạn đường này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép