Đơn hàng đầu tiên gửi thức ăn lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS giúp phi hành gia trải nghiệm một dịch vụ thú vị mới.

Tỷ phú Nhật Bản Yusaka Maeawa
Yusaka Maeawa, tỷ phú Nhật Bản đã lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tuần trước và một trong những nhiệm vụ của ông là 'ship' thức ăn cho các phi hành gia.
Yusaka Maeawa đã hợp tác với UberEats trở thành đơn vị chính thức đầu tiên trên thế giới giao hàng cho đơn đặt ở ngoài Trái Đất.
Đơn đặt hàng từ ngoài Trái Đất lần này bao gồm các món ăn như cá thu luộc sốt miso, thịt bò nấu sốt ngọt, gà nấu măng và thịt heo kho.
Dara Khosrowshahi, đại diện Uber cho biết: "Chúng tôi đã vượt qua chặng đường dài để thực hiện thành công chuyến giao hàng đầu tiên ngoài Trái Đất. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người ở bất cứ đâu và nhận được mọi thứ mình đặt. Chúng tôi tự hào phục vụ các phi hành gia tại Trạm vũ trụ quốc tế ISS".
Ông rất thích với công việc mới là trở thành một 'shipper', mặc dù chuyến giao hàng của ông chậm hơn thời gian dự tính ban đầu khoảng 30 phút.

Yusaka Maeawa, giao đồ ăn cho đơn đặt hàng từ ngoài Trái ĐấtYusaka Maeawa cùng phi hành đoàn lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 11/12 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Ông sẽ dành 12 ngày trên phòng thí nghiệm quỹ đạo khổng lồ.
Vào ngày 13/12, Yusaka Maeawa đã có phản hồi từ trạm vũ trụ về những chỉ trích rằng quá phung phí, chi nhiều tiền vào chuyến đi ngoài Trái Đất. Ông cho rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời, rất xứng đáng.
Yusaka Maeawa nói: "Khi bạn ở trong không gian, bạn sẽ nhận ra điều đó thật tuyệt vời, một trải nghiệm xứng đáng. Tôi tin rằng trải nghiệm này sẽ dẫn đến nhiều điều tuyệt vời khác. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tôi nhìn thấy Trạm vũ trụ quốc tế từ con tàu ngay trước khi cập bến và khi chúng tôi bước vào sau khi đến nơi. Đúng là chuyến du hành vũ trụ là rất đắt đỏ nhưng đó không chỉ là vấn đề bạn có bao nhiêu tiền. Cơ thể bạn cũng cần có sức khoẻ tốt, cần có thời gian để điều chỉnh trong môi trường này và cần một quá trình huấn luyện cho các trường hợp khẩn cấp, ít nhất là vài tháng. Do vậy, thành thật mà nói, du lịch ngoài Trái Đất sẽ dành cho những người có thời gian, đủ sức khoẻ và có tiền chi trả".
Ông thừa nhận rằng ngủ trên trạm vũ trụ vẫn là một thách thức khó nhằn với bản thân. "Thành thật mà nói, tôi ngủ không ngon giấc. Tôi có một túi ngủ nhưng nó quá nóng nên tôi không quen sử dụng", Yusaka Maeawa nói.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Meta chính thức lên tiếng về sự cố Facebook tại Việt Nam: Việc ảnh đại diện biến mất không hề liên quan
Trước làn sóng hoang mang xoay quanh việc hàng loạt fanpage và tài khoản Facebook tại Việt Nam bị mất ảnh đại diện, Meta đã chính thức lên tiếng, khẳng định đây không phải là một biện pháp bảo mật và đồng thời thừa nhận đang xử lý một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản.
-
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung selfie cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng smartphone Xiaomi được tặng, khen chất lượng ảnh