Lắng nghe tuổi thơ cơ cực của anh chàng trưởng nhóm 2AM
Câu chuyện về tuổi thơ của ca sỹ thần tượng Jo Kwon đã làm nhiều người hâm mộ không kìm được nước mắt...

Anh giải thích: "Mỗi khi đi học về, đều không có ai ở nhà vì bố mẹ tôi đều phải đi làm và nhiều lúc họ về khuya, quá giờ ăn tối. Nên tôi thường xuyên bị đau dạ dày. Vào một buổi sáng khi mẹ tôi chuẩn bị đi làm, tôi nhớ mẹ tôi đã nói thế này: "Kwon à, nếu như con đói bụng thì cứ đi qua tiệm ăn bán bánh gạo ở bên kia đường và ăn bất cứ thứ gì con muốn. Nói với bà chủ là mẹ sẽ trả tiền sau, nhé!".


Đằng sau những nụ cười hài hước trước công chúng là Jokwon với biết bao tâm sự.
Jo Kwon cũng tiết lộ về khoảng thời gian khi còn là một thực tập sinh trong vòng 8 năm và niềm vui sướng của mình khi nhận được khoảng tiền lương đầu tiên.



Jokwon được yêu mến bởi tài năng và khiếu hài hước của mình.
"Số tiền được in trong sổ tiết kiệm của tôi là 200 ngàn won (khoảng 3,8 triệu đồng). Đó là khoản tiền lương đầu tiên của tôi sau khi debut với tư cách một ca sỹ. Tôi giữ quyển sổ tiết kiệm và suy nghĩ về việc mình nên sử dụng nó thế nào. Sau đó tôi quyết định sẽ chi trả cho việc điện thoại cho mẹ tôi: "Mẹ ơi, con dùng số tiền lương đầu tiên con kiếm được để trả phí điện thoại và gọi cho mẹ đó! Thật tuyệt phải không nào?" Và mẹ tôi đã khóc."

Jokwon và mẹ



NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép