Lão nông dành 36 năm cuộc đời đào 9400m mương, xuyên qua 3 quả núi để dẫn nước về làng

    Long.J,  

    Nỗ lực của người nông dân này đã mang nước và hy vọng về với ngôi làng xa xôi của mình sau 36 năm đào 9400m mương.

    Cụ ông Hoàng Đại Pháp ở Qúy Châu, Trung Quốc, đã dành 36 năm cuộc đời mình (1958 -1994) để đào hệ thống mương dài 9400m, xuyên ba quả núi để dẫn nước về làng. Con kênh này đã được đặt tên là Đại Pháp để tôn vinh những nỗ lực và công lao của ông đối với dân làng.

     Cụ ông Hoàng Đại Pháp

    Cụ ông Hoàng Đại Pháp

    Khi chưa có hệ thống kênh mương này, việc lấy nước sinh hoạt của 1200 người dân ở làng Thảo Vương Phá là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

    Nằm ở độ cao 1250m trên dãy núi cao nhất ở tỉnh Qúy Châu, nơi ở của ông Hoàng rất khan hiếm nước. Dân làng phải đi bộ ít nhất hai giờ đồng hồ mới đến nguồn nước, nơi họ sẽ phải xếp hàng cả ngày mà chỉ đủ nước để uống.

    Để có nước sinh hoạt, người dân nơi đây phải hứng nước mưa hoặc leo trèo qua những vách dựng đứng rất nguy hiểm.

    Nhờ có công sức của cụ ông Hoàng Đại Pháp và sự trợ giúp của 200 người dân, nước đã chảy về tận làng của họ.

    Kế hoạch đào mương được ông Hoàng triển khai ngay sau khi ông được bầu làng trưởng làng vào năm 1958. Là người quyết đoán, ông quyết định phải cùng dân làng làm gì đó, để những thế hệ sau không phải vất vả nữa.

    Sau khi đào đoạn mương đầu tiên dài hơn 100m qua một đỉnh núi, ông Hoàng rất thất vọng vì không tìm thấy dòng nước chảy. Việc này không diễn ra như dự kiến, chủ yếu do thiếu kiến thức về thủy lợi. Tuy nhiên, dù không tham gia và hệ thống tưới tiêu, cuối cùng nó đã trở thành đường tắt cho dân làng.

    Không tuyệt vọng, ông Hoàng tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình bất chấp những trở ngại phía trước. Năm 1989, ông Hoàng bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật thủy lợi khi đã 54 tuổi.

    Năm 1990, làng Thảo Vương Phá bị hạn hán khủng khiếp, ông Hoàng cho khởi động lại việc đào mương. Với sự đầu tư kiến thức và không ngừng học hỏi, ông tự tin hơn bao giờ hết rằng một ngày không xa, ngôi làng bé nhỏ của mình sẽ có nước sinh hoạt.

    Để làm lại một lần nữa, ông đã thuyết phục được chính quyền địa phương và được trợ cấp 60.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu đồng) và 190kg ngô. Ngay cả những người dân làng dù rất nghèo khổ những cũng quyên góp được 13.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng). Họ bắt đầu đào lại tuyến mương vào năm 1992.

    Cụ ông Hoàng Đại Pháp giờ đã 81 tuổi, ông nhớ lại rằng mình đã ngủ rất nhiều đêm trong hang động, trăn trở về mơ ước của ngôi làng.

    Dù hệ thống mương đã hoàn thành nhưng ông Hoàng đã phải chịu đựng hai bi kịch khi mải miết theo đuổi nguồn nước sạch: Khi cùng người dân đi đào mương, con gái và cháu nội của ông Hoàng đã không may gặp tai nạn và qua đời.

    36 năm ròng, 9400m mương xuyên ba ngọn núi lớn để có nước sinh hoạt

    Vào năm 1994, cuối cùng hệ thống kênh mương của ông Hoàng và dân làng đã hoàn thành: kênh chính dài 7200m, phần phụ dài 2200m, xuyên qua ba ngọn núi cao với vách đá lởm chởm. Phải mất đến 36 năm, giấc mơ đưa nguồn nước sinh hoạt về làng mới thành hiện thực, ý chí của con người đã bền hơn sắt đá.

    Cùng với nguồn nước, cũng trong năm đó làng Thảo Vương Phá đã được cấp điện lưới. Người dân tại ngôi làng nhỏ bé và nghèo khổ ngày nào đã có thể trồng cấy, cuộc sống ngày một ổn định và ấm no.

    "Chúng ta không nên ngồi một chỗ để chờ đợi điều gì đó", ông Hoàng nói. "Hàng chục năm trong cuộc đời tôi đã trôi qua vô nghĩa mà chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra hết".

    Dù có nhiều mất mát và biến cố, giờ đây cụ ông Hoàng Đại Pháp đã có thể ung dung an hưởng nốt những năm tháng cuối đời.

    Theo Sohu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày