Lấy gái nạ dòng phải “bước qua xác mẹ”
Con trai vừa dứt lời, bà Miên choáng váng, gào thét: “Giời ơi là giời, chả nhẽ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà con tôi lại lấy phải loại gái bỏ chồng…”.
Anh Thành con trai bà Miên chẳng hiểu vì mải lo công danh, sự nghiệp hay còn kén chọn gì mà ngấp nghé 40 tuổi vẫn còn chưa chịu lấy vợ. Nhà lại có mỗi cậu con trai nên bà Miên cũng lấy làm sốt ruột lắm, vì thế 3 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến bữa ăn là 2 vợ chồng già nhà bà Miên lại tích cực làm công tác tư tưởng cho con. Nhưng hết rắn rồi đến mềm mà anh Thành vẫn cứ cười trừ, ậm ừ “vâng, dạ” cho qua chuyện rồi lại đâu vào đó.

Mới nghe đến đây ông, bà Miên đã rụng rời chân tay, vì ai chứ, chị Thủy thì gia đình bà đã quá rõ. Chị không chỉ là nhân viên dưới quyền của anh Thành mà còn là người phụ nữ đã có một đời chồng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại sớm chia tay rồi trời xui quỷ khiến thế nào con trai ông bà lại “dính” phải người phụ nữ “nạ dòng” đó.
Choáng váng khi nghe anh Thành tuyên bố, mặc kệ cho chị Thủy còn đang ngượng ngùng, bà Miên đã bù lu bù loa gào, hét, mắng sa sả: “Giời ơi là giời, chả nhẽ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà con tôi lại lấy phải loại gái bị chồng bỏ? Không biết kiếp trước các cụ ăn ở thế nào để kiếp này con cháu vô phúc thế”.
Rồi bà đay nghiến, trách móc con trai bất hiếu:“Tôi cho anh ăn học bao nhiêu năm thành tài, những tưởng anh sẽ cưới được một đứa con dâu tử tế về để làm đẹp mặt bố mẹ, họ hàng, ai ngờ anh lại ăn phải bùa phải bả gì của cái người đã một đời chồng để đưa về đây đòi cưới với xin, tôi là tôi cấm anh khôn được cưới nó”
Thấy không khí căng thẳng, chị Thủy xin phép ra về. Sau khi tiễn người yêu ra khỏi cổng, quay vào nhà anh Thành tìm mọi cách giải thích với bố mẹ về “Lý do chia tay của Thủy là do người chồng kia bội bạc, và thiếu tôn trọng vợ… vì thế mong mẹ thông cảm chấp nhận và tác hợp cho chúng con”. Nhưng bà Miên vẫn cương quyết:“Một là một, trai tân không thể lấy gái nạ dòng, nếu mày còn cương quyết lấy nó thì phải nước qua xác tao trước đã”.
Tưởng nói thế là xong, ai ngờ sau hôm đó bà Miên tìm mọi cách “phá” chuyện tình cảm cùa con trai bằng cách bắt anh Thành cấm được đi sớm, về muộn, với hy vọng như thế sẽ làm cho 2 người không có cơ hội gần gũi nhau. Không những thế, bà còn gọi điện thoại đến thẳng cho chị Thủy cấm không cho quan hệ với con trai bà và khẳng định, nếu còn quan hệ sẽ đến tận nhà nói chuyện này với bố mẹ cô và đến làm ầm ĩ ở cơ quan của 2 người.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa