Lindsay Lohan: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như lúc này"
Phải ở lại trong trại cai nghiện thêm 3 tháng nữa, Lindsay đã cảm thấy nỗi cô đơn gặm nhấm và hơn bao giờ hết cô mong được nối lại liên lạc với những người bạn thưở nào.



Trong trại cai nghiện Betty Ford tại California, Lindsay đang phải thực hiện chương trình cai nghiện hết sức nghiêm ngặt. Mỗi tuần Lindsay chỉ có 2 giờ sử dụng internet và cô đã sử dụng những phút giây quý giá ấy để nối lại liên lạc với những người bạn thưở xưa.
Theo trang web TMZ cho biết, những người bạn mà Lindsay muốn nối lại liên lạc vào lúc này hầu hết là những người trước đây từng hết lời ngăn cản Lindsay sa ngã vào con đường ăn chơi, uống rượu và hút thuốc phiện. Có lẽ trải qua những giờ phút chiêm nghiệm trong trại cai nghiện, Lindsay đã thực sự hiểu ra đâu là những người bạn đích thực dành cho mình.


Chuyến "viếng thăm" trại cai nghiện lần này của Lindsay là lần thứ năm cô nàng lên quyết tâm cho việc cai nghiện. Đáng lẽ cô nàng đã có thể ra trại vào hồi tháng 9 vừa rồi nhưng sau khi được thử nghiệm sức khỏe cô đã bị giữ lại đến tháng 1/2011. Hy vọng rằng với lần cai nghiện thực sự nghiêm ngặt và có mục đích lần này, cô nàng lắm tài nhiều tật Lindsay có thể đoạn tuyệt với ma túy và trở lại với những vai diễn mà nhờ đó khán giả đã yêu quý Lindsay.


NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép