Lời giải thích gây phẫn nộ của người đàn ông 37 tuổi nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh: "Tôi chỉ rửa tay"
Người giữ trẻ đi kiểm tra bé gái đang đi nhà vệ sinh thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng.
- Nơi tận cùng khổ đau trên thế giới: Những bé gái bị chồng, người thân bán cho nhà thổ, bị hãm hiếp liên tục trong ngày và những sự thật chua chát khác
- Bố mẹ đi vắng, bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp rồi thiêu sống, 6 nghi phạm vẫn nhởn nhơ nhưng phản ứng của cảnh sát càng gây phẫn nộ
- Rúng động nước Mỹ: Bé gái 3 tuổi bị bố dượng hãm hiếp đến chết, hành động nhẫn tâm của bà mẹ gây phẫn nộ tột cùng
Cảnh sát tiểu bang Oklahoma, Mỹ mới bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi vì tình nghi hiếp dâm một bé gái 4 tuổi trong phòng vệ sinh của tiệm McDonald's. Sự việc xảy ra vào ngày 16/7 vừa qua.
Cảnh sát địa phương cho hay, người giữ trẻ đã để bé gái tự đi nhà vệ sinh trong khu vui chơi của McDonald's ở Oklahoma. Một lúc sau người này đi kiểm tra xem bé gái như thế nào thì phát hiện cửa nhà vệ sinh đã bị khóa trái.
Nghi có chuyện chẳng lành, người trông nom bé gái vội gõ cửa nhà vệ sinh. Một lúc sau, người đàn ông, có tên là Joshua David Kabatra, cuối cùng đã ra mở cửa với hai cánh tay giơ lên trên và nói rằng: "Tôi chỉ rửa tay".

Địa điểm xảy ra vụ việc.

Joshua David Kabatra từ chối cáo buộc xâm hại tình dục bé gái.
Nạn nhân nói với người giữ trẻ rằng cô bé đã bị người đàn ông xâm hại tình dục. Trong khi đó, người đàn ông 37 tuổi này khai với cảnh sát rằng anh ta bị ốm và nôn mửa trong nhà vệ sinh khi bé gái cũng đang ở trong đó.
Người phát ngôn của McDonald's cho biết họ sẵn sàng hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra để sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: The Sun
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán