Lung linh phố lồng đèn giữa Sài Gòn
Đường Lương Nhữ Học (Q.5, TPHCM) với đủ loại đèn màu sắc, chất liệu… khác nhau, tạo thành khu phố lung linh, huyền ảo, như gom hết không khí Trung thu mọi nơi về trang hoàng cho riêng mình.

Con đường huyền ảo hơn khi sáng đèn

Khoảng 6h tối, người đến đây còn thưa thớt,

hay ngồi "tán dóc" với nhau.

Chỉ ít phút sau đó, họ sẽ tất bật khi người mua đổ tới đông đúc.
Để thu hút thị giác, những tiểu thương ở đây còn đeo kiếng,
đeo những chiếc mũi phát sáng rất ngộ nghĩnh.
Ngoài mục đích mua đèn, nhiều người dân Sài Gòn đến đây tranh thủ tạo dáng và chụp hình. Như Phương cùng các bạn đến từ rất sớm, cô chia sẻ: “Mình thích đến đây vì có nhiều đèn lồng, lạ lạ, chụp hình cũng đẹp nữa.”


thật ấn tượng.


Những ông bố bà mẹ cũng đưa con trẻ đến để chọn đèn, đồ chơi cho Trung thu đang đến.


Trẻ em nước ngoài hay Việt Nam đều thích thú với khu phố đặc biệt này.

Các em nhỏ háo hức, hồn nhiên.


Đèn truyền thống bắt mắt không kém hàng điện tử Trung Quốc.

Ngoài đèn lồng, những chiếc tai thỏ này đang rất được ưa thích

Mang Trung thu về nhà nào.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy